Tôi thấy các quán ăn vỉa hè không hẳn tệ, ngoại trừ một số nơi khách ra vào liên tục, nhưng không gian vẫn chật chội, không đủ chỗ ngồi. Nhiều quán còn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chưa bàn đến chất lượng món ăn, nhiều quán bình dân mà giá thì "trên trời". Sau khi đọc bài 5 quán ăn ở Sài Gòn nổi danh từ gánh hàng rong và hai quán cà phê vỉa hè Sài Gòn đắt khách hàng chục năm, tôi càng không hiểu tại sao những địa chỉ này vẫn đông khách như vậy.
Một trong những "đặc sản" của Sài Gòn là ẩm thực đường phố. Liệu du khách có quay trở lại để thử đặc sản này lần thứ hai nếu như các quán vỉa hè không cải thiện chất lượng.
Hạ Nhiên
Chia sẻ thắc mắc của bạn tại đây.