Đó chỉ là cảm giác của một số người chưa quen với trò chơi, vòng tròn quay quay, rồi có thưởng. Chương trình này chúng tôi mua bản quyền từ Trung tâm sản xuất các chương trình trò chơi của Mỹ, một trò thư giãn thoải mái, có gì đâu.
- Nhiều người cho rằng chơi trò này quá dễ được giải, trong khi giá trị giải không phải nhỏ. Nhoằng một cái, thế là ẵm về tivi, tủ lạnh, xe máy... chưa kể giải phụ 500.000 đồng giữa cuộc chơi?
- Tôi nghĩ đã là trò chơi thì cốt cho vui và phải dễ được giải, chứ đánh đố nhau làm gì. Cuộc đời dĩ nhiên có may rủi, hơn nữa nếu khó quá thì ai dám chơi. Thực ra, khán giả ngồi nhà xem tivi cứ nghĩ rằng nó dễ, họ cứ thử đặt địa vị mình đang tham dự mà xem. Trước một đám đông như thế, không có thời gian dư dả để chuẩn bị, đâu phải đơn giản... Hơn nữa, chương trình ra mắt với mục đích giới thiệu để mọi người tham gia đông, nên có thể dễ nhưng sau này sẽ khó hơn.
- Trang phục của anh (áo trắng gilê đen, nơ) nghe nói cũng bị chê trách là "cờ bạc chuyên nghiệp" mặc dù trong bộ cánh ấy trông anh trẻ ra và đỡ monotone?
- Cấp trên không quở gì chúng tôi cả. Tuy nhiên, bước đầu tôi cũng sẽ thay đổi cách ăn mặc của mình. Kể ra mọi người cũng hay suy đoán quá. Thế khi tôi mặc comple sao chẳng ai coi tôi là chú rể? Mà tôi làm chú rể quanh năm đấy chứ.
- Tóm lại khi nào thì “Chiếc nón“ ra mắt trở lại ? (Tuy mới chỉ phát sóng một lần nhưng thực sự chương trình đã thực hiện được 3 lần rồi mới ngưng)?
- Thứ bảy, ngày 9/6.
(Theo Tiền Phong)