So với bạn bè đồng trang lứa, mình ý thức được bản thân khá xinh xắn, tử tế, vui tính và có công việc ổn định. Nói thẳng ra mình cảm thấy ở mình hội tụ những điểm của một cô gái hiền lành, năng động, tinh tế và tích cực trong cuộc sống. Tuy nhiên, 4 năm qua mình không có lấy một mối tình vắt vai. Nhiều khi tự hỏi bản thân thiếu sót gì để cải thiện và chờ người phù hợp xuất hiện, nhưng mãi vẫn không có.
Bạn bè, đồng nghiệp thắc mắc rằng sao mình như vậy mà vẫn chưa có người yêu. Có lẽ mình ít giao du với bạn khác giới, cũng ít lui tới những địa điểm có nhiều bạn nam. Mình vẫn tin vào câu "Ai rồi cũng sẽ gặp được duyên phận của đời mình, rồi sẽ có một người đến bên đời, che chở bảo vệ cho bạn mà thôi". Tuy nhiên, hạnh phúc không mãi chờ đợi ai, bạn phải chủ động kiếm tìm thì mới thấy hạnh phúc xuất hiện, phải không?
Nếu bạn nào đọc được bài viết của mình và cảm thấy phù hợp thì liên hệ với mình nhé. Chúng ta hãy cho nhau cơ hội để nhìn thấy hạnh phúc cuối con đường.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Jenny
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
