Đúng là chúng ta không thể phủ nhận tài cầm quân của ông Mai Đức Chung, nhưng không vì thế mà chúng ta lại vội vàng quyết định đưa ông vào vị trí của ông Calisto. Ông Calisto mới nắm đội tuyển VN được ít tháng, trải qua vài trận đấu giao hũu cộng với hai giải mang tính chất hữu nghị làm sao chúng ta có thể nói ông không xứng đáng với vị trí hiện tại.
Chúng ta vẫn biết nói với nhau là "dục tốc bất đạt", tại sao trong trường hợp này chúng ta lại không áp dụng cho đội tuyển VN. Lấy một ví dụ điển hình là đội tuyển Pháp tại Euro 2008. Một đội hình cũng khá mạnh với rất nhiều ngôi sao nhưng lại thất bại ê chề. Nhưng kết quả vẫn là có hậu cho ông Raymond Domenech, ông vẫn được tại vị ở đội tuyển những chú gà trống Gaulois. Cầm trong tay một đội hình đầy sao thi đấu thất bại ở một giải đấu như Euro mà HLV của họ vẫn được tin tưởng. Trong khi ông Calisto có được trong tay một đội hình không phải là ngôi sao, bên cạnh đó còn có sự chắp vá ở nhiều vị trí, chúng ta có thể đòi hỏi hơn gì ở ông?
Hơn nữa, những giải đấu mà đội tuyển của ông tham gia chỉ là những giải đấu mang tính chất thử nghiệm, không nên đặt nặng vấn đề thành tích.
Trong lúc này, việc tốt hơn hết là nên động viên, chia sẻ với HLV Calisto và các học trò của ông để họ có thể đạt được kết quả cao nhất vào cuối năm tại AFF Cup.