Tối qua, tôi thấy trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh một biker chạy tốc độ cao trên đường Võ Văn Kiệt (quận 2, TP HCM) bị cảnh sát giao thông tuýt còi. Anh ta rồ ga bỏ chạy, có lúc phóng tới 153 km/h và phải dừng lại khi gặp dòng người đứng chờ đèn đỏ phía trước.
Sau đó, hai cảnh sát chạy xe vượt lên và yêu cầu biker này tấp vào lề. Tuy nhiên, anh ta không chấp hành hiệu lệnh, nói vài câu tiếng Anh không chuẩn (tạm dịch: Tôi không biết tiếng Việt. Tôi không hiểu?) thì bất ngờ được cảnh sát cho đi.
(Video: Youtube)
Qua video này, tôi có thắc mắc sau: Nếu biker kia là người nước ngoài, tại sao cảnh sát không giữ lại và giải thích cho hiểu rõ luật giao thông của Việt Nam. Bởi sau khi được cảnh sát tha, anh ta lại tiếp tục rồ ga và phóng đi với tốc độ rất cao. Nếu biker này gây tai nạn thì sao?
Chia sẻ video của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Tài xế quỳ lạy cảnh sát Hà Nội vì bị phạt đi vào đường cấm