Ông V. ở thị xã Hồng Lĩnh kể, cách đây hơn một tuần, anh S. xã Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đi xe 53N-2229 Đà Nẵng về Nghệ An. Đến phường Bắc Hồng, xe rẽ vào quán 359 Hồng Lĩnh. S. xuống ngồi phía góc sân vì đang say xe, nhưng "cai" Hợp đến gây sự: “Mi có phải là đại ca của tao không mà không chịu vào ăn cơm?”.
Người qua đường và khách đi xe thấy tội, ai cũng can ngăn, nhưng tên Hợp vẫn túm lấy gáy và đẩy S. vào ăn “cơm tù” bằng được. Quán 359 Hồng Lĩnh của chủ quán Lục - Lâm có hàng rào bằng tôn kẻ hàng chữ “cấm ra ngoài sân”. Tấm biển ấy mấy lần bị hạ xuống, nhưng nay lại được dựng lên vị trí cũ. Hàng chữ “cấm ra ngoài sân” nay được che hai chữ “cấm ra”, còn chữ “ngoài sân” vẫn y nguyên.
Ngược ra Vinh cách Lục - Lâm 200 m là quán Thủy Chung của Linh - Phượng. Quán này mới nổi nhờ tên Hùng về làm “cai”. Dịp Tết Hùng đã ba lần dùng dao chặt đá để chém khách, một lần đâm thủng lá lách của một người khách. Tất cả khách trên những xe vào đây đều bị nhốt trong quán. Linh - Phượng luôn thay đổi “cai tù” để chọn tên cai độc. Kim “điên” - cai nữ độc nhất là một dẫn chứng.
Một số người dân phường Bắc Hồng cho hay Kim không có chồng con, giả vờ điên dại để có cớ lăng nhục khách không nghe lời. Một chai nước suối Kim “điên” chỉ đạo bán 8.000 đồng, một lon bò húc 7.000 đồng. Ai không vào ăn mà đi ra ngoài bị phạt 20.000-30.000 đồng. Hành khách quen gọi đó là nước suối “tù” và bò húc “tù”.
Nạn “cơm tù” Hà Tĩnh bắt đầu “nóng” trở lại bằng vụ đánh người gây xôn xao tại quán Mỹ Cảnh, phường Bắc Hồng, do Nguyễn Sinh Sơn làm chủ quán. Nạn nhân là vợ chồng anh Bùi Quang Định ở xã Chư C Pơ, huyện Krông Pak (Đăk Lăk) khi họ đi xe 47V-1445 và không chịu ăn “cơm tù” nên bị tên “cai” Nguyễn An đánh dã man. Từ đó đến nay tám quán “cơm tù” ở thị xã này đều thi nhau hành hung khách.
Tại thị xã Hồng Lĩnh còn có quán “cơm tù” Tá Hà - nơi 2 sinh viên Hà Công Trình và Lê Văn Hùng vừa bị hành hung. Công an thị xã Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bốn bị can, bắt tạm giam Tâm và Dục - hai "cai tù" của quán Tá Hà. Ngày 27/2, công an Hồng Lĩnh đã gửi công văn đề nghị chủ tịch UBND thị xã rút giấy phép kinh doanh của nhà hàng Tá Hà. Nhưng từ đó đến nay “cơm tù” Tá Hà vẫn ngang nhiên hoạt động.
Chiều 25/3, ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng phòng kế hoạch tài chính, UBND thị xã - cho biết, ngày 9/3 chủ tịch thị xã đã có quyết định số 222 về việc thu hồi giấy phép kinh doanh quán cơm Tá Hà “nhưng do chưa cử được cán bộ đi rút nên Tá Hà vẫn bán cơm mãi đến ngày 20/3”.
Trả lời câu hỏi vì sao giấy phép đăng ký kinh doanh đã bị rút mà quán vẫn hoạt động thì ông Hải ấp úng mãi và đưa ra tờ đơn của chủ quán Võ Trọng Tá viết ngày 12/3. Ông Tá trình bày hôm xảy ra chuyện đánh nhau vợ chồng đi vắng nên lỗi không phải do chủ quán. Vì vậy xin xã, thị xã cho phép tiếp tục kinh doanh. Dưới đơn có dấu của UBND xã Đức Thuận.
(Theo Tuổi Trẻ)