From: Tran Quang Vinh
Sent: Sunday, March 08, 2009 1:21 AM
Subject: Bạn gái tôi bị người tình cũ gửi clip sex quấy rối
Bạn thân mến,
Khi tôi viết những điều này, có lẽ bạn nghĩ rằng tôi quá tồi tệ. Tồi tệ khi tôi không đứng về phía bạn, cũng không đứng về phía người đàn ông kia.
Nhưng bạn đã hiểu gì về người mà bạn yêu, về quá khứ của cô ấy? Ví như rằng nếu cô ấy đồng ý trong mối quan hệ với người kia, nhưng khi bạn xuất hiện, khi bạn chiếm lấy cô ấy trong tay người đàn ông kia chỉ vì bạn có địa vị, có tiền tài hơn, mà người đàn ông kia lại quá yêu cô ấy? Bạn nghĩ xem người đàn ông kia sẽ thế nào khi khi mất đi người mình yêu vào tay kẻ khác chỉ vì một số thứ không phải là tình yêu của anh ta không bằng bạn? Bạn biết đấy, đó chỉ là ví dụ cho những gì có thể xảy ra. Bởi đàn ông khi không còn kiểm soát được bản thân mình sẽ có thể sẵn sàng làm mọi thứ.
Nhưng ngược lại, nếu cô ấy bị lợi dụng, cô ấy đến với bạn khi đã chia tay, khi biết mình ra đi vì tình yêu không còn nữa và bạn đã chấp nhận tất cả. Tôi nghĩ rằng bạn nên tin chính mình, tin người mình yêu chứ không phải tin những gì thuộc về quá khứ. Quan trọng là bạn biết quá khứ đó, bạn chấp nhận và bạn hướng tới một tương lai tốt hơn. Còn về clip bạn nhận được, nếu bạn chấp nhận điều ấy, tôi nghĩ rằng bạn nên im lặng, im lặng để chờ những điều tiếp theo, khi đó bạn sẽ thật sáng suốt để quyết định phải làm điều gì?
Thực ra, tôi đã 2 lần phải ra đi vì người mình yêu đến với một người tốt hơn tôi về kinh tế. Trong thời gian đó, tôi cũng đã đau khổ tột cùng, tôi cũng đã có thể làm mọi chuyện, nhưng tôi đã dừng lại đúng lúc chỉ vì gia đình và bạn bè vẫn luôn ở bên tôi. Vì vậy, tôi muốn bạn hãy tìm hiểu kỹ bạn là gì trong mối quan hệ của bạn. Hiểu và chia sẻ. Hiểu để dù bạn quyết định thế nào, bạn vẫn không bao giờ phải ân hận.
Chúc bạn tìm ra con đường đúng đắn nhất.
AS