![]() |
Diễn viên Sophie Marceau. |
- Mối quan hệ của chị trong môi trường điện ảnh Pháp ra sao?
- Tôi đóng phim từ 20 năm nay ở rất nhiều nơi. Tôi không nghĩ trong điện ảnh có tồn tại một gia đình thực sự. Nghề diễn viên chúng tôi là một nghề di động. Chúng tôi phải có mặt nhiều tháng trời để thực hiện cảnh quay ở một vùng nào đó. Xong việc, chúng tôi lại trở về với cuộc sống riêng tư của mỗi người trước khi thiết lập gia đình mới trong một tác phẩm khác.
- Chị thường bị phê phán là một diễn viên cứng đầu của điện ảnh Pháp?
- Tôi trung thực và hay nói thẳng điều mình nghĩ. Tôi không thích sự dối trá, tính toán, và điều đó làm những kẻ giả dối, ưa hình thức khó chịu. Bản thân tôi không muốn khiêu khích bất kể một ai.
![]() |
Ngôi sao Sophie. |
- Chị có sợ bị đạo diễn tẩy chay?
- Tôi không thuộc tuýp người hay lo sợ hoặc dằn vặt. Tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với điện ảnh và không muốn mình bị ảnh hưởng bởi kiểu ám ảnh đó. Nếu một mai bị các nhà làm phim hay công chúng dồn ép, tôi sẽ tự rút lui khỏi phim trường trước khi mọi việc trở nên tồi tệ.
- Chồng chị, nhà làm phim Andrzej Zulawki lớn tuổi hơn chị khá nhiều. Người ta cho rằng, vì muốn bước vào thế giới điện ảnh, chị đã chọn một “ông bố” cho nghề nghiệp của mình?
- Đó là sự hình dung sai lệch về mối quan hệ của chúng tôi. Khi biết Andrzej, tôi mới 17 tuổi. Anh đã đến khi tôi đang quay bộ phim Mừng lễ phục sinh để đề nghị tôi tham gia Tình yêu ngớ ngẩn. Anh đã kể cho tôi nghe kịch bản chi tiết và tôi cảm thấy rất hứng thú. Cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ mang tính chất giữa các nghệ sĩ với nhau. Chúng tôi đã chung sống gần 20 năm nay, và tôi không bao giờ quên ấn tượng ban đầu đó.
- Là chồng của một ngôi sao nổi tiếng như chị có dễ dàng không?
- Anh ấy cũng giống như bất kỳ người đàn ông nào khác. Khi thấy các bạn diễn hôn tôi trên phim, anh ấy quay đi và càu nhàu, dù biết rõ những kỹ xảo của nghề này. Nhưng nhìn chung, chúng tôi sống hạnh phúc và rất thông cảm với nhau.
(Theo Điện Ảnh Ngày Nay)