Cầu thủ trẻ này đã qua đời không lâu sau đó, khi đang trên đường được đưa tới bệnh viện, vì các vết thương quá nặng.
Magomedov đã bị bắn khi lái xe từ nhà riêng tới thăm bố mẹ ở làng Novokuli, thuộc Dagestan, nằm ở vùng Bắc Caucasus.
![Gasan-6218-1420412230.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2015/01/05/Gasan-6218-1420412230.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=2ZsPEAgy9NmMrdmcPMe-OQ)
Gasan trong màu áo đội trẻ Anzhi. Ảnh: AFP.
Gia đình của anh đã nghe thấy tiếng súng nổ và lao vội ra khỏi nhà. Lúc đó họ chỉ còn kịp nhìn thấy Gasan bất động trong xe và toàn thân đầy máu.
Theo một thông báo mới nhất của câu lạc bộ Anzhi Machachkala, cảnh sát vẫn chưa xác định được thủ phạm cũng như động cơ của vụ tấn công bằng súng tự động.
Magomedov chưa thi đấu trận nào cho đội một của Anzhi ở giải bóng đá Hạng nhì Nga. Nhưng anh thường xuyên ra sân trong màu áo đội trẻ của CLB này.
Đại diện CLB này đã gửi lời chia buồn tới gia đình của cầu thủ trẻ xấu số.
Tổng giám đốc Sergey Korablev đã phát biểu trên trang web chính thức của CLB Anzhi Machachkala: "Chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau với gia đình của Gasan. Tôi hy vọng các cơ quan thực thi pháp luật sẽ nhanh chóng tìm ra những kẻ giết người để trừng phạt đích đáng".
Makhachkala chính là thủ phủ của CH tự trị Dagestan, nơi gần đây đã chứng kiến sự bùng nổ của các hoạt động Hồi giáo vũ trang.
Anzhi hiện thi đấu ở giải hạng Nhì của Nga, sau khi xuống hạng hồi năm ngoái vì hậu quả của các đợt cắt giảm ngân sách lớn, khiến hàng loạt ngôi sao như Eto'o, Willian... bị bán đi.
Những mùa trước đó, khi còn nhận được sự đầu tư lớn của ông chủ tỷ phú Suleyman Kerimov, đội bóng này thuộc nhóm CLB mạnh cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Nga và từng hai lần vào tới vòng 16 đội của Europa League.
Nguyễn Phát