Người gửi: Nguyễn Văn Vinh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: về việc kiểm điểm Nguyễn Ngọc Tư
Tôi cũng đã đọc hết hơn 60 truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư trên trang web của Trần Hữu Dũng - một giáo sư Việt kiều Mỹ thu thập lại.
Tôi là người yêu văn học từ những năm 50 khi học phổ thông, tôi thấy Cánh đồng bất tận của chị Tư đâu có gì là tàn ác, là tăm tối, là chỉ có tiêu cực. Có thể khi cảm thụ văn học mỗi người có một cách khác nhau, một khía cạnh khác nhau, một tâm tư và tình cảm khác nhau, có người mê đọc truyện thì sự cảm nhận sẽ mạnh mẽ hơn nhanh hơn và chính xác hơn những người ít đọc và không có nhu cầu đọc truyện (chỉ nghe đồn đại về điều gì đó mới tìm đọc) thì khó tránh khỏi nhưng cảm nhận không khách quan.
Nguyễn Ngọc Tư đang sống trong môi trường là một tỉnh nghèo, cuối tận cùng của đất nước. Tuy vậy phong cảnh thiên nhiên và con người thì thật là hiền hoà, có đặc trưng rất riêng. Tôi đã 2 năm sống và làm việc ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tôi cho CĐBT là giọt nước cuối cùng cho cốc nước tràn đầy mà thôi. Nếu ai đã đọc tất cả các truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư thì thấy có nhiều truyện ngắn động chạm đến những tiêu cực ở đồng bằng Cửu Long, như các truyện về cái cổng UBND xã, hoặc truyện ở Hưng Mỹ...
Đã là tài năng thì không bao giờ đợi tuổi, bao nhiêu tuổi là trẻ và bao nhiêu sẽ coi là già khi đánh giá một tài năng? Ta chỉ cần biết rằng riêng về lĩnh vực văn học thì những tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư trong đó có truyện CĐBT thì đã là các tuyệt tác rồi (nhiều người đã phân tích cái tuyệt đó của CĐBT rồi).