Chiều 31/3, doanh nghiệp tư nhân Phát Lợi (thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương) tiếp nhận 16.000 lít xăng dầu. Nhập kho xong, chị Nguyễn Thị Nhự (26 tuổi, kế toán của xây xăng) đã nhờ lơ xe bồn là anh Cao Bạch Hoàng (24 tuổi) mở nắp bồn xăng A95 để đo đạc.
Đang lui cui lấy cờ lê vặn khóa nắp, bất ngờ anh Hoàng tuột tay đánh rơi chiếc cờ lê va chạm vào thành bồn, tạo ra tia lửa khiến ngọn lửa bùng phát. Nữ kế toán và lơ xe bị ngọn lửa đốt cháy rụi quần áo. Riêng lái xe Hồ Xuân Đô đứng cách xa miệng bồn khoảng 2 m cũng bị bỏng khá nặng hiện được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.
![]() |
Miệng bồn xăng, nơi xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Kiều Trang |
Ngay sau hỏa hoạn, nhân viên cửa hàng xăng dầu đã dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ dập lửa, đồng thời cố gắng kéo các nạn nhân ra khỏi đám cháy đưa đi cấp cứu. Do địa điểm xảy ra tai nạn gần lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp nên chỉ nửa giờ sau ngọn lửa bị dập tắt.
Chủ doanh nghiệp này cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, 5 chiếc bồn chứa khoảng 60.000 lít xăng dầu các loại. Chỉ cần công tác cứu hỏa chậm trễ ít phút thì hậu quả sẽ khó lường.
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Cường (Bệnh viện thị trấn Mỹ Phước), chị Nhự và anh Hoàng bị bỏng nặng 70-75 % diện tích cơ thể. Do tình trạng nguy kịch nên hai bệnh nhân này đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, điều trị.
Kiều Trang