Số phận của của nhân vật lãnh đạo Gestapo, Heinrich Müller, được nhiều người quan tâm nhất. Các nhà nghiên cứu lịch sử, nhà báo và tổ chức của người Do Thái đang trông mong việc công bố 500 trang tư liệu về Müller, một trong những nhân vật đầu não xây dựng Giải pháp cuối cùng (tiêu diệt người Do Thái), cùng với hơn 20 thành viên khác trong chính quyền phát xít Đức.
Müller bị kết án tử hình vắng mặt tại toà án tội phạm chiến tranh Nuremberg và biến mất khỏi những trang sách lịch sử. Nhiều ý kiến cho rằng, nhân vật này đã chết trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến hay đã tự sát. Không ai băn khoăn liệu nhân vật sinh cách đây 101 năm này còn sống hay đã chết. Điều làm người ta quan tâm là có phải 50 năm trước đây Müller đã dùng những thông tin tình báo về Liên Xô để đổi lấy sự tự do từ phía lực lượng đồng minh. Trước năm 1987, Müller vẫn là một trong mười tội phạm phát xít bị Trung tâm Simon Wiesenthal truy bắt.
Người sáng lập của trung tâm, Rabbi Hier, đã yêu cầu mở cuộc điều tra về những dính líu của Chính quyền Mỹ, nếu có, đến Müller. Ông Hier đề cập đến các vụ tình báo Mỹ giúp Klaus Barbie, tội phạm chiến tranh phát xít, chạy trốn sang Nam Mỹ. Một số nhân vật chủ chốt trong Chính quyền Đức Quốc xã cũng từng bị bắt rồi được phóng thích. Theo ông Hier, 500 trang tài liệu về Müller mà CIA định công bố vào cuối tháng sẽ không chứng minh được điều gì. Nhưng “các cơ quan tình báo đã làm cho sự việc nên bí hiểm bằng cách cất giữ những tài liệu này không công bố”.
Năm 1998, Tổng thống Bill Clinton đã ký phê chuẩn Đạo luật Công bố Thông tin Tội phạm Đức Quốc xã, nhằm phơi bày những dính líu của Mỹ với tội phạm chiến tranh phát xít. Theo đạo luật này, khoảng 2,5 triệu trang tài liệu đã được công bố.
Văn Bình (theo Scotsman, 3/3).