From: Grey Tran
Sent: Monday, March 09, 2009 12:39 PM
Subject: Tôi muốn chia sẻ với bạn Tài qua bài viết: "Bạn gái tôi bị người tình cũ gửi clip sex quấy rối"
Chào bạn Tài!
Mình cũng đang có bạn gái, mình rất yêu cô ấy, do vậy khi mình đọc được dòng tâm sự của bạn mình cảm thấy rất bức xúc và muốn chia sẻ vài điều để bạn có thể tham khảo.
Nếu mình là bạn, trong hoàn cảnh này điều mình sẽ làm là tập trung toàn lực vào chứng minh với bạn gái là mình yêu cô ấy đến dường nào. Mình sẽ dùng mọi cách để cô ấy hiểu rằng những chuyện đang xảy ra đối với hai đứa chỉ là chuyện cỏn con trong cuộc sống.
Mình sẽ thể hiện để khiến cô ta tin một điều rằng chuyện đó không đáng để 2 đứa quan tâm vì trước mắt 2 đứa còn nhiều thứ hơn để vươn tới, tương lai, sự nghiệp, và nhiều sứ mệnh trước mắt nữa. Mình sẽ cảm ơn vì cuộc sống lại cho mình cơ hội to lớn như vậy để khiến cô ấy yêu mình hơn.
Còn đối với những hành động của người bạn trai cũ cô ta, bạn đừng quan tâm nữa, bạn cũng không cần thiết phải đi gặp mặt hắn. Ý đồ của hắn đã quá rõ ràng: "Ăn không được thì phá cho hôi". Bạn đi gặp mặt hắn chỉ thêm mất thời gian và gây nguy hiểm cho chính mình.
Hắn muốn làm cả 2 người đau khổ thì đừng để cho hắn được mãn nguyện. Một thời gian sau hắn sẽ nản lòng mà bỏ cuộc thôi. Hơn nữa, bạn nên nhớ rằng, lúc này điều bạn cần làm là xóa đi vết thương lòng của người yêu bạn hơn là làm cho mọi thứ rối tung lên.
Bạn là một người mạnh mẽ và có tình yêu chân thật. Hãy trân trọng tình yêu của bạn. Tôi tin rằng 2 bạn sẽ hạnh phúc. Thân mến!
Cảm ơn tòa soạn!