Bộ phim Tái bút: Anh yêu em (tựa gốc: P.S: I Love You) dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Ireland, Cecelia Ahern. Phim được chọn trình chiếu tại Việt Nam đúng dịp lễ Tình nhân (14/2). Đây là một tác phẩm điện ảnh đầy âm nhạc, lời ca, những chuyến viễn du lãng mạn, nhưng không vắng bóng thực tại khốc liệt.
![]() |
Hilary Swank và Gerard Butler trong phim. Ảnh: Warner Bros. |
Holly chẳng bao giờ vui vẻ với hiện tại, mà luôn mơ ước về một cuộc sống đầy đủ vật chất. Còn Gerry - chồng cô - hài lòng với căn hộ nhỏ và bừa bộn của hai người, bởi với anh, Holly là tất cả những gì anh cần. Trong cơn giận dữ của vợ, anh có thể lánh vào nhà tắm chờ cô “hạ hỏa”, rồi thì thầm vào tai cô: “Điều anh muốn chỉ là được nhìn thấy em mỗi sáng”.
![]() |
Holly (giữa) tìm lại niềm vui với bạn bè. Ảnh: Warner Bros. |
Sau khi ra đi vì chứng u não, Gerry vẫn ở lại qua những món quà bất ngờ anh tặng cô: khi là chiếc bánh kem trong ngày sinh nhật, khi là chiếc áo khoác của anh mà cô thích, khi là lời đề nghị về một chuyến đi chơi xa với bạn bè. Kèm theo đó là những bức thư giúp Holly lấy lại tinh thần sau khi mất chồng. Dưới mỗi bức thư luôn có dòng chữ “Tái bút: Anh yêu em”. Từ đó, Holly bước vào cuộc hành trình tìm lại niềm vui, tình yêu và tình cảm bạn bè.
Trailer "Tái bút: Anh yêu em" |
Các trailer khác >>> |
Ngân An