![]() |
Diễn viên Ahn Jae Wook. |
Mới đây, khi vừa quay xong một cảnh trong phim Tiên nữ và tên lừa đảo, Ahn Jae Wook cùng đoàn làm phim đi ăn. Lúc đó là nửa đêm nên nam tài tử lái rất nhanh và bất ngờ va phải chiếc xe Jeep đi ngược chiều. Ngay lập tức, Ahn Jae Wook xuống xe xin lỗi ông ta và chấp nhận bồi thường thiệt hại. Anh còn cẩn trọng đưa số điện thoại cho người đàn ông nọ để ông ta báo hóa đơn thanh toán. Không ngờ ông ta đến đồn cảnh sát thưa kiện, đòi anh bồi thường "tổn hại tinh thần" 20 triệu won với lý do: Ahn gây tai nạn rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, được các nhân viên trong đoàn phim làm chứng nên cảnh sát điều tra kết luận, Jae Wook không làm tổn hại ai ngoài một cái đuôi xe bị méo. Người đàn ông cuối cùng đành thừa nhận là đã dựng chuyện để kiếm chác.
![]() |
Diễn viên Won Bin. |
Còn ngôi sao màn bạc Won Bin cũng từng đau đầu vì bị đặt điều sử dụng và tàng trữ ma túy. Sau vụ nữ diễn viên Hwang Su Jung và Seong Hyun Ah sử dụng chất gây nghiện bị bắt giữ, đội kiểm tra văn hóa Hàn Quốc và các quan chức cảnh sát mở cuộc điều tra về một tổ chức "tình nghi có một số nghệ sĩ nổi tiếng tham gia vào đường dây sử dụng chất kích thích". Trong vụ việc này, nhiều diễn viên bị mời lên điều trần, trong đó có Won Bin vì có một lá đơn tố cáo anh. Tại trụ sở cảnh sát, Won Bin yêu cầu xét nghiệm nước tiểu để chứng minh sự trong sạch của mình. Sau khi mọi việc sáng tỏ, trước lời xin lỗi của đội trưởng tổ điều tra, Won Bin đã tổ chức họp báo, khẳng định rằng, anh không muốn thêm một lần nữa bị hiểu lầm.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)