Anh mất trong vòng tay người thân vào 4h30 sáng 3/5 tại nhà ở TP HCM. Lễ động quan lúc 5h30 ngày 5/5, linh cữu hỏa táng tại Đa Phước, huyện Bình Chánh. Gia đình miễn phúng điếu.

Nhà văn Lê Hữu Nam. Ảnh: L.N.
Hàng trăm độc giả, bạn bè... gửi lời chia buồn đến gia đình nhà văn, nói lên tình cảm của họ dành cho cây bút - người gần như suốt cuộc đời bị những cơn đau của bệnh tim bẩm sinh hành hạ - kiên cường chống chọi bạo bệnh, viết và sống với tinh thần lạc quan đến tận những ngày cuối đời. Khi cơ thể suy nhược, tình hình sức khỏe chuyển biến xấu vào tháng 4, trên giường bệnh, anh vẫn trò chuyện với bạn bè về trăn trở viết sách, về tác phẩm dang dở, về việc làm sao giữ gìn môi trường sống lành mạnh, sạch đẹp...
Sinh ra và có một phần tuổi thơ ở Đà Lạt, Lê Hữu Nam bền bỉ với việc dùng trang viết gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, sự hài hòa giữa con người với vạn vật. Anh luôn cho rằng nếu mỗi con người sống có trách nhiệm, góp một tiếng nói về các vấn đề xã hội, thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
Căn bệnh tim bẩm sinh khiến cơ thể chàng trai ngoài 30 tuổi lúc nào cũng gầy guộc, vóc dáng như một cậu bé. Hữu Nam từng phẫu thuật tim năm sáu tuổi nhưng đó chỉ là ca phẫu thuật tạm thời. Anh chưa thể tiếp tục hành trình phẫu thuật vì tim không vách ngăn tâm thất là dạng bệnh phức tạp.
Rời quê nhà vào TP HCM lập nghiệp, dù thể lực yếu, ngoài đam mê viết văn, Lê Hữu Nam còn có thời gian làm báo. Đến nay, anh là tác giả của nhiều đầu sách được bạn đọc yêu thích. Trong đó, quyển mới nhất phát hành cuối tháng 3, 7 chuyến du hành vào thiên nhiên, là truyện lấy góc nhìn loài vật để nói về mong ước con người và thiên nhiên sống chan hòa. Các tác phẩm từng xuất bản của anh còn có: Mật ngữ rừng xanh (2015), Cuộc phiêu lưu của bầy thần khuyển (2020), Những gam màu hồi sinh (2016), Hành trình trở về (2013), Con đến như một phép màu (2014)...
Thoại Hà