Kiều Chinh là cô tiểu thư ngoan hiền. Bố cô - ông Sĩ Nghiêm - mang vẻ bề ngoài của một doanh nhân thành đạt, nhưng thực chất là ông trùm của thế giới ngầm, chuyên buôn lậu làm giàu.
Cảnh Phong là con trai ông Cảnh Hàn. Ba anh bị hàm oan mà chết, em gái bệnh nặng không có tiền chữa trị, sau đó chết theo, sự việc ngoài sức chịu đựng khiến mẹ anh phát điên. Cảnh Phong rất hận ông Sĩ Nghiêm, thề suốt đời sẽ trả thù. 15 tuổi, Cảnh Phong vật lộn ở những khu chợ đầu mối, làm đủ loại công việc nặng nhọc để nuôi người mẹ điên. Anh lọt vào mắt xanh của ông chủ Thạch - người đứng đầu một băng đảng giang hồ có tiếng. Cảnh Phong tham gia thế giới ngầm từ đó.
Hai tập tiểu thuyết "Nếu như yêu". |
Duyên phận đưa đẩy khiến cô gái có trái tim trong sáng Kiều Chinh gặp gỡ Cảnh Phong - một tay giang hồ khét tiếng mang trái tim tổn thương. Tình yêu nảy nở giữa hai người, nhưng ngay từ phút đầu, nhân duyên ấy đã gặp phải trắc trở, trớ trêu của số phận. Hai người yêu nhau trong những cuộc thanh trừng, bắt cóc và tranh đoạt làm ăn. Nhưng thử thách lớn nhất với cả hai chính là tự vượt qua hận thù để có thể đến bên nhau.
Trong bộ tiểu thuyết hai tập này, Born đưa vào nhiều tình tiết gay cấn. Tác giả đặt hai nhân vật chính vào một cuộc rượt đuổi. Trong cuộc rượt đuổi ấy, có khi họ ở hai đối cực tưởng chừng không thể dung hòa; có lúc tiến tới sát nhau nhưng để nhìn nhau thật gần với con mắt thù hận...
Tác giả để nhân vật Kiều Chinh luôn phải đối mặt với hết khó khăn này tới nỗi đau khác. Từ một tiểu thư khuê các trong sáng, Kiều Chinh rơi vào cảnh thiếu thốn, nghèo khó, có khi phải lựa chọn giữa cha và người yêu. Cô cũng phải trải qua nỗi đau khi bị bạn thân phản bội, có lúc phải làm gái bao... Vượt qua tất cả, cô gái giàu nghị lực cuối cùng tìm được bến bờ hạnh phúc của cuộc đời.
Tác giả Born cho biết, cô có ý định viết tác phẩm này khi được nghe nhiều câu chuyện kể về tội phạm, những cuộc thanh trừng của giới giang hồ, các vụ làm ăn phi pháp của thế giới ngầm. Nhân vật Kiều Chinh được gợi cảm hứng từ một nguyên mẫu ngoài đời.
Born là một ẩn số thú vị của văn học trẻ, bởi tác giả 9x này không muốn công khai danh tính. Cô có lượng độc giả đông đảo qua mạng Internet, cùng nhiều tác phẩm đã xuất bản như: Sẽ để em yêu anh lần nữa, Đợi chờ ký ức, Tìm lại yêu thương ngày xưa, Bảy ngày để nói anh yêu em, Khoảng cách tình yêu, Hương vị đồng xanh.
Lam Thu