Một ngày mưa Hà Nội, trong căn phòng rộng chừng 17m2 trên tầng 5 của khu tập thể cũ kỹ, những giọt mưa ngấm qua trần nhà ẩm mốc, rơi liên tiếp xuống chiếc chậu đặt sẵn bên dưới. 2h sáng, cô vẫn không tài nào ngủ nổi, mắt nhìn trân trân vào màn hình điện thoại. Cô đang đợi kết quả vòng thứ 3 của cuộc thi Young Marketers mà cô mới tham gia phỏng vấn cách đây vài hôm. Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ, tin nhắn mới đến khi cô vừa chìm vào giấc ngủ của lo lắng đợi chờ...
Cô sinh ra trong ở vùng quê thanh bình, yên ả, mang theo nét tính cách hiền hòa, có phần nhút nhát, ngây ngô. Như bao đứa trẻ khác, ngày còn thơ bé, cô tưởng tượng ra đủ mọi công việc mình sẽ theo đuổi, từ giáo viên, bác sĩ, người bán hoa quả đến kỹ sư, cô trông trẻ… Tuyệt nhiên chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường Marketing. Ước mơ trở thành marketer của cô được nhen nhóm năm cô học lớp 11, tình cờ xem được đoạn quảng cáo cảm động đến rơi nước mắt của một công ty bảo hiểm lớn. Cô kính trọng, khâm phục những người tạo ra thước phim quảng cáo tuyệt vời ấy, cô ước ao được làm công việc giống như họ cả đời.
Tình yêu quảng cáo lớn dần qua sự tìm hiểu nghiêm túc, để rồi ngày điền thông tin vào tờ giấy đăng ký thi đại học, cô mạnh dạn viết vào phần chuyên ngành mấy chữ: “Truyền thông Marketing". Bố mẹ, thầy cô, bạn bè đều ngỡ ngàng, nghi ngờ trước sự lựa chọn của cô. Bố mẹ cô không biết nhiều về marketing, nhưng qua tìm hiểu họ biết rằng đó là con đường đầy khó khăn thách thức, sự cạnh tranh và đào thải vô cùng khốc liệt. Bố mẹ khuyên cô suy xét lại, chọn 1 ngành nghề dễ dàng hơn, nhưng đam mê quảng cáo đã ngấm vào cô mất rồi. Cô thuyết phục bố mẹ để họ nhận ra đó là ước mơ mà cô đã ấp ủ từ lâu, cô không hề mơ hồ, ảo tưởng về lựa chọn của mình.
Cô đậu đại học đúng như nguyện vọng sau bao nỗ lực. Ngày họp lớp chuyên ngành, lần đầu tiên cô gặp gỡ những người bạn cùng chung ước mơ. Họ phần đông đến từ thành phố, xinh đẹp, bạo dạn, tự tin hơn cô rất nhiều. Cô nhìn ngắm bản thân, không tránh khỏi cảm giác lạc lõng, tự ti. Cô biết cô phải thay đổi, để có thể ngẩng cao đầu theo đuổi đam mê cô ấp ủ. Cô miệt mài với từng tiết học trên giảng đường, đặc biệt là các kiến thức chuyên ngành của marketing. Biết rõ nhược điểm nhút nhát, kém giao tiếp của bản thân, cô tranh thủ thời gian sau giờ học để đăng ký làm PG - người giới thiệu sản phẩm, bán hàng khuyến mại cho một số nhãn hàng. Công việc này không chỉ cho cô thêm thu nhập, mà còn giúp rèn luyện khả năng ăn nói, ứng xử, phản ứng nhanh nhạy trong mọi tình huống. Đó là yếu tố thực tế rất quan trọng đối với thành công của người làm marketing.
Cô tham gia vào câu lạc bộ marketing của trường, thường xuyên hỏi các anh chị đi trước về kinh nghiệm thuyết trình, cách khai thác thực tế để đưa vào ý tưởng. Mỗi buổi tối, cô lại tìm xem các đoạn quảng cáo bằng tiếng Anh, đọc sách hay các bài thuyết trình của các nhà marketer nổi tiếng. Đây là cách nhanh nhất để trau dồi khả năng ngôn ngữ, đồng thời khiến cô thư giãn sau một ngày bận rộn.
Cuộc sống xoay tròn có cả ngày nắng và ngày mưa. Ở nơi đất khách quê người, cô luôn tự động viên mình mạnh mẽ. Có những ngày mệt mỏi, áp lực, thức trắng đêm mà không thể nghĩ ra ý tưởng cho bài thi; có những ngày bận rộn trên trường đến quá trưa, phải đi làm ngay vào đầu giờ chiều với cái bụng rỗng tuếch... Có những ngày mệt mỏi tưởng chừng như không thể bước tiếp như vậy, đêm về, đặt lưng xuống chiếc giường trong tổ chim cúc cu cũ kỹ, nước mắt cô lại chảy dài. Cô tự hỏi tại sao phải bước đi trên con đường gập ghềnh này… Chán nản buồn bã là thế, nhưng chỉ sau một giấc ngủ ngon, sớm mai tỉnh giấc, cô lại tiếp tục lao vào công việc, học tập, ước mơ trở thành marketer vẫn luôn cháy bỏng như ngày đầu tiên cô xem đoạn quảng cáo làm cô rơi nước mắt…
6h sáng, cô choàng tỉnh dậy, chộp ngay lấy chiếc điện thoại. Tin nhắn của ban tổ chức Young marketers thông báo cô đã lọt vào top 30 của cuộc thi. Trái ngọt đầu mùa của cây ước mơ cô ươm mầm từ năm 18 tuổi đã đến rồi.
"Sau con đường theo đuổi đam mê ta nhận lại điều gì?". Mỗi khi cuộc sống quá khó khăn, cô lại tự hỏi mình như vậy, nhưng giờ cô đã tìm ra câu trả lời. Đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Chỉ đam mê mới cho con người sức mạnh để vượt qua những cung đường sỏi đá gập ghềnh nhất, vượt qua những ngày mưa bão gió rét nhất, cho cô hiểu trọn vẹn ý nghĩa của hạnh phúc và sứ mệnh bản thân trong cuộc đời.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Mai Phương