Anh có mong muốn một tổ ấm và gia đình đúng nghĩa? Một người cùng anh chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn? Một người luôn bên anh và ủng hộ anh? Một người mà anh có thể tin là hậu phương ấm áp để an tâm quay về sau mỗi cuối ngày mỏi mệt và cùng nhau đi đến hết cuộc đời?
Anh mơ ước người vợ tương lai ra sao? Em đã khá thành công về những lĩnh vực học vấn, việc làm, dù là không dễ dàng và phải đánh đổi bằng bao mồ hôi, nước mắt và gần hết tuổi trẻ. Giờ đã đến lúc phải mơ về một tổ ấm cho riêng mình.
Em chỉ là một cô gái bình thường, nhưng rất tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, giữa cuộc sống đầy khó khăn mà cha mẹ đã nuôi dạy các con nên người, được học hành đến nơi đến chốn, có công việc tốt, và sống tốt. Về tính cách, em muốn được nghe anh nhận xét, như vậy sẽ chính xác hơn là tự "khoe", và biết đâu sẽ khám phá ra những điểm hay mà chính em còn chưa biết.
Còn nửa kia của em sẽ thế nào? Em không đưa ra tiêu chuẩn nào hết mà chỉ tin rằng đã là duyên nợ, ắt sẽ gặp, sẽ phải "trả" nếu chúng ta "nợ" nhau.
Muốn trúng số thì phải mua vé số. Vậy chúng ta thử cùng nhau mua chung một tấm vé số nhé. Mong rằng đường đời ta có đôi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nhân Duyên
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ