Em 32 tuổi, có gia đình luôn yêu thương, có đám bạn thân hai mấy năm vẫn chưa nghỉ chơi, có công việc "ngập mặt" như mong muốn,... thấy thiếu mỗi anh. Cái cảm giác thiếu người yêu chắc ai cũng từng trải qua và có cảm nhận riêng, cùng đống câu hỏi: vì sao không ai yêu mình, vì sao mình khó mở lòng với ai đó đến vậy, ế phải chăng là do năng lực?
Đôi nét về em: em là người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, có chút cá tính, tự lập, thích mang lại niềm vui, bất ngờ nho nhỏ cho mọi người; nhưng hơi khó tính, thẳng tính. Ngoại hình ổn, không phải chân dài đẹp lung linh nhưng chưa bị ai chê xấu.
Em chỉ cần anh đủ yêu thương, chân thành để cùng em trải nghiệm mọi điều bình dị đến những thứ thú vị. Mong anh vững chãi, trưởng thành, bao dung để em dựa vào những lúc yếu lòng. Thế thôi. Em chưa có duyên gặp anh nên không rõ anh thích gì hay kiếm tìm điều gì giữa cuộc sống muôn màu này, nhưng chỉ cần anh chia sẻ, chúng ta có thể làm cùng nhau.
Mong sớm gặp anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tú
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
