Theo các đơn thư tố cáo của bà con ở các phường Lê Lợi, Hồng Sơn, Hưng Bình... gửi Công an thành phố Vinh, nhóm người “hành đạo” này có đủ nam, nữ, thậm chí cả những cô 19-20 tuổi. Họ sống không lành mạnh, ngày đi khuất thực, đêm chui vào bao tải lăn lóc những nơi bẩn thỉu, hay trần truồng, đốt nilon giữa trời nắng, nhảy nhót quanh đống lửa... Họ theo tà đạo của Lưu Văn Ty.
Một trong những nạn nhân mới bị bắt là bà Phan Thị Tân, trú ở khối 18, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Bà bị Đội an ninh và công an phường giữ ngày 26/6 khi cùng với Võ Thị Hiền (sinh 1981, huyện Yên Thành) nằm ở góc vườn, cách nhà vệ sinh 2 m. Có chồng là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, nhưng bà Tân đã bỏ gia đình theo tà đạo này 7 năm nay, từng đi khuất thực ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa..., được bao nhiêu tiền nộp hết cho Ty để xây nhà, sau này làm nơi “hóa kiếp”. Còn theo tờ khai của Võ Thị Hiền, “thầy” Ty truyền cho họ cách đốt bàn thờ, sách kinh, tượng Phật, đốt tài sản và một ít tiền bạc để “hóa chấp”. Ty còn luyện cho Hiền cởi quần áo khỏa thân, nhảy múa “hành đạo” nhằm “diệt dục”. Năm đầu tiên theo đạo Lưu Văn Ty, Hiền đã theo lời “thầy” mua một con lợn 60 kg, đem tẩm xà phòng, dùng xăng thiêu sống rồi chôn xuống đất, gọi là “lễ thí phần âm”. Trong lúc đang “hành đạo” quái đản này, Hiền đã bị chính quyền huyện Yên Thành phát hiện, phạt 200.000 đồng...
Hành đạo kỳ quái như vậy nhưng cho đến nay vẫn còn nhiều người tiếp tục bị mê hoặc, họ sống tập trung về đêm ở nhiều nơi, trong đó có nhà bà Hoàng Thị Giao (sinh 1957, khối Vĩnh Tiến, phường Hưng Bình, giữa TP Vinh). Tại đây, ngay tuần trước, khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 người nằm ngủ chung dưới nền đất lạnh, trong một túp lều thưng bằng tre nứa. Trước đó, công an đã phát hiện 2 thanh niên Đặng Văn Dần, sinh năm 1976 và Hồ Văn Vỹ, sinh năm 1979, đều ở Can Lộc, Hà Tĩnh, ra thành phố Vinh khất thực, tự chịu đói rét để “cứu vớt chúng sinh”. Công an thành phố Vinh cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 40 đối tượng theo tà đạo này. Nhiều người tự hành hạ mình dẫn đến sưng khớp. Thậm chí, có những trường hợp mất tích liên quan đến Lưu Văn Ty, như Nguyễn Thị Hà, sinh 1981, đang theo học Trung cấp Thương mại trung ương 5, thì bị Ty mê hoặc, bỏ nhà đi đến nay không thấy về.
Chân dung kẻ gieo rắc tà đạo
Lưu Văn Ty, sinh 1954, ở Thạch Trung, Thạch Hà, Hà Tĩnh, trình độ văn hóa 7/10, hiện có vợ và 1 con trai 20 tuổi. Năm 1988, khi đang là công nhân sửa chữa máy kéo, Ty bị kỷ luật buộc thôi việc do trộm cắp tài sản nhà nước. Năm 1991, Ty bắt đầu hành nghề tà đạo, tự xưng là “Phật sống”, lôi kéo nhiều người tham gia các hoạt động mê tín kỳ quặc. Năm 1992, Ty đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 3 năm tù, quản chế 3 năm.
Những người từng tiếp xúc với Ty đều có nhận xét, y hơi khác người, nhanh nhẹn, đặc biệt có tài hùng biện, khiến nhiều tín hữu sau lần gặp gỡ đầu tiên đã bị “mê hoặc”.
Mãn hạn tù, Ty về địa phương, dùng nhà mình và một số nơi khác làm địa điểm “hành đạo”. Hắn giảng dạy về luật nhân quả, giải thoát kiếp sinh tử hồi luân. Bản thân “thầy” cũng “chịu đói, rét, nắng, mưa để cứu vớt chúng sinh”. Những người theo đạo phải làm lễ “xả phủ cầu bần, xả thân cầu đạo”, rồi xuống tóc đi khất thực khắp cả nước. Bao nhiêu tiền đem nộp cho Ty và cho đến nay, y đã xây dược căn nhà trị giá khoảng 600 triệu đồng. Để tôn thêm vẻ khó hiểu cho đạo này, Ty còn thu gom tài sản trong gia đình các đạo hữu như chăn màn, radio, cùng mì tôm, lợn gà... đốt sống thành tro. Các đệ tử còn mua cá thịt nấu chín, đem rắc xuống sông gọi là “bố thí chúng sinh”...
Hiện, Công an thành phố Vinh đã nhận được nhiều đơn từ tố cáo của gia đình những người bị Ty mê hoặc, hiện mất tích. Ngay cả các đạo sư ở chùa Sư Nữ (Cần Linh), phường Cửa Nam cũng kịch liệt phản đối. Các sư cụ ở đây cho biết, người đi hành khất phải có áo cà sa, bình bát, giấy chứng nhận tăng ni, giấy chứng điệp thụ giới, giấy chứng điệp kết hạ, giấy giới thiệu của Thành hội Phật giáo, Tỉnh hội Phật giáo và kèm theo phù hiệu, ảnh. Thời gian khuất thực chỉ từ 8 đến 10h sáng. Ngoài ra, từ 15/4 đến 15/7 âm lịch hằng năm là ngay an cư, cấm hành khất. Như vậy, hoạt động của những người theo tà đạo của Lưu Văn Ty là bất hợp pháp.
Mới đây, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lưu Văn Ty, nhưng y đã bỏ trốn khỏi địa phương.
(Theo CAND)