Một mình thì phải tự lập thôi, nhưng anh biết đó, dù tự lập tốt đến đâu, đôi khi cũng cảm thấy cô đơn và cần một bờ vai nương tựa, san sẻ, chia sẻ những khi gặp khó khăn hay hạnh phúc. Những lúc đó, em lại mong ước một mái nhà, nơi đó có anh, nhưng có lẽ duyên số chưa tới và em vẫn trên hành trình đi tìm. Hy vọng một mai sẽ tìm ra anh ở đâu đó trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress.
Chắc anh nghĩ em có nhiều đòi hỏi quá nên tới tuổi này chưa lập gia đình. Thật ra khó cũng không khó, dễ thì chắc dễ đó anh. Khi quen nhau, em chỉ cần mình dành thời gian cho nhau để tìm hiểu, nói chuyện, chứ em và anh mà bận quá, làm sao trau dồi tình cảm đây? Em với anh đều đang có thế giới riêng của mỗi người, vậy làm sao để hai thế giới này thành một đây? Chúng ta hãy cố gắng anh nha. Mỗi người nhường nhau, nghĩ cho nhau một chút và cùng mục tiêu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Em là một người Kito hữu nên cũng mong gặp người cùng đạo Thiên Chúa để nắm tay nhau đi lễ nhà thờ, cầu nguyện cho thế giới qua cơn đại dịch Covid, cho gia đình hai bên được ấm êm, cho hai đứa mình luôn yêu thương nhau. Hy vọng điều này sẽ không khó anh nhỉ?
Em chờ anh – người bạn đồng hành duy nhất và vĩnh viễn trong suốt cuộc đời mình. Chúng ta hãy cùng vun vén, sửa chữa sai lầm của nhau và cùng hạnh phúc đến cuối đời anh nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Ngoc Phan
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ