Hẹn nhau giữa tháng năm khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa. Để cơn mưa tươi mát những lắng lo ngày bên nhau đón đưa. Một ngày đặc biệt, em xin gửi lên đây lời lúc đến anh và độc giả của VnExpress một ngày nhiều ấm áp, bình an bằng hai câu hát trong một bài hát. Em, cô gái tháng 5, cô gái đang chuẩn bị bước sang tuổi 31, độ tuổi mà với em đây mới là sự chững chạc, trưởng thành và hiểu biết trong em ngày một lớn để đón tiếp thêm một thành viên mới là anh, làm con rể của ba mẹ em.
Về gia đình: ba mẹ em là người gốc miền Trung, ở Bình Định. Hai người yêu nhau, thương nhau và kết hôn, có hai người con gái là em và chị gái. Năm 1992, ông bà vào miền Nam lập nghiệp nên em nay là cô gái miền Nam, gốc miền Trung. Năm tháng được sống cùng ba mẹ dưới một mái nhà đã nuôi dưỡng nên em, cô gái có trái tim ấm áp, hướng thiện, bao dung và giàu ý chí. Không biết anh có tin vào số phận và duyên số hay không, nhưng em tin điều đó là có thật.
Ba mẹ em có duyên đến với nhau và số phận cũng để ông bà phải ra đi quá sớm khi hai cô con gái đang còn tuổi ăn học. Sợi dây gắn kết gọi là số phận và duyên số đó cũng cho em thêm niềm tin vào duyên vợ chồng, con cái. Bởi lẽ ba mẹ em mất cách nhau 7 năm nhưng vẫn được nằm cạnh nhau, bảo vệ, che chở cho nhau mãi mãi. Ngày ba mẹ không còn, bầu trời trong em như sụp đổ. Vì ngày đó nhà em quá nghèo và hai chị em chưa học hết lớp 12, "bơ vơ, lạc lõng, nghèo khó và sợ hãi" là những cụm từ có thể diễn tả đúng tình cảnh ngày đó. Nhờ tình yêu thương và sự nuôi dưỡng từ ba mẹ, em đã tiếp tục sống đến hôm nay mà theo em đó là một cuộc đời thú vị và ý nghĩa.
Năm 2015, tốt nghiệp trường cao đẳng với tấm bằng chuyên ngành xuất nhập khẩu loại khá, em đi làm với mức lương 4tr. Đi làm 2 năm sau, em đã đăng ký học liên thông lên trường đại học Kinh tế TP HCM và lấy bằng cử nhân năm 2019. Lúc này, em vừa học vừa làm ở công ty thứ 3, một công ty logistics đầu ngành tại của Việt Nam với mức lương khởi điểm 6,5 triệu đồng cho vị trí nhân viên kinh doanh. Sau 4 năm gắn bó, em tiếp tục chuyển sang công ty thứ 4 cùng lĩnh vực với vị trí cao hơn, thu nhập tốt hơn và tiếp tục đăng ký học văn bằng hai ngành tiếng Anh thương mại, vì nhận thấy rằng công việc cần đã đôi thúc em tiếp tục đi học.
Hai năm sau, khi học văn bằng hai gần kết thúc chương trình, em đã quyết định đăng ký học lên cao học. Trong giai đoạn này, cũng là lúc em đã gắn bó với công ty được hơn 3 năm, nhận thấy mình cần thay đổi nên em đã nghỉ việc với vị trí phó phòng kinh doanh để chuyển sang một môi trường mới, tập đoàn đa quốc gia của châu Âu với mong muốn học hỏi thêm nhiều hơn với mức thu nhập tốt hơn. Công việc đang trên đà xây dựng và phát triển, hành trình học miệt mài suốt 8 năm cũng kết thúc. Mọi thứ đến với em lúc này là sự nỗ lực, kiên trì và cả may mắn vì có lẽ em được ba mẹ soi sáng cho mọi bước đường em đi. Bốn năm trước, em đã xây nhà mới cho ba mẹ ở quê, một ngôi nhà với nhiều hoa, có ghế đá ngồi thư giãn sau những ngày cuối tuần bộn bề công việc. Em sẽ chạy về thăm nhà, thăm ba mẹ như thói quen vẫn duy trì từ thời sinh viên, vì em tin rằng ba mẹ vẫn đợi cửa chờ em về thăm.
Về anh: em mong anh là người đàn ông có học thức, có kinh tế vững vàng, vững chãi, tài năng, đức hạnh và chung thủy. Người mà em có thể an tâm dựa vào, có thể khiến em tự tin và tự hào dõng dạc khoe với ba mẹ: "Con rể út của ba mẹ đây". Hai ta sẽ sinh ra những đứa con hiếu thảo, xinh xắn và nương tựa nhau đến mãi về sau. Em biết nấu ăn, thích sự gọn gàng, ngăn nắp, thích cà phê, đọc sách, du lịch, nghe nhạc và có ngoại hình cân đối với chiều cao 1m69. Hy vọng anh cũng cao hơn em để cả hai tự tin đi cùng với nhau và có sự đồng điệu về sở thích, lối sống. Nếu thuận lợi, ta sẽ gặp nhau vào tháng 5. Cảm ơn anh và quý độc giả đã dành thời gian đọc bài viết.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Roses
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ