Tròn một năm với Sydney để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Sydney trong tôi là những thước phim đen trắng, mang màu sắc hoài cổ của nước Anh và các nước châu Âu thời cận đại.
![]() |
|
Có khi nào chúng ta bật chợt gặp những nghệ sĩ đường phố chưa? Tôi đã gặp và đã yêu những khung cảnh như vậy. Đường phố Sydney mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhành thanh thản trên con đường đến ngôi trường yêu dấu tôi đang học, trường đại học công nghệ Sydney. |
![]() |
|
Nghệ sĩ đường phố, đó là cách gọi của người Sydney. Họ là những nghệ sĩ đích thực trong tâm hồn tôi. Những người nghệ sĩ này không phải lao động để mưu sinh, họ lao động để kiếm tìm hạnh phúc bằng đam mê. Chính những người như họ đã góp phần làm cho Sydney không chỉ là một thành phố hiện đại mà còn mang nét cổ kính, một dáng dấp châu Âu trong lòng Australia. |
![]() |
|
Đi trên những con phố của Sydney, tôi có cảm giác mình đang sống trong một thế giới tự do, ở nơi đó chúng ta có thể là chính mình, được sống là chính mình mà không ai để ý. Có thể tự do cảm nhận vẻ đẹp của Sydney một cách hiền hòa nhất. |
![]() |
|
Đi bộ là một văn hóa của người Sydney nói riêng và của Australia nói chung. Những du học sinh như chúng tôi đi bộ không dưới 5 cây số mỗi ngày để đến ngôi trường yêu dấu của chúng tôi. Đi bộ mang lại cảm giác tự do được ngắm nhìn cuộc sống đang vận động. Ở trên những con phố này nhiều khi chúng ta bắt gặp những tình yêu đa sắc tộc. Đây là một đặc trưng của Sydney, một thành phố có dân cư đến từ 180 quốc gia và nói 140 thứ tiếng khác nhau. |
![]() |
|
Với số dân lên đến 4.2 triệu người, thật khó để chúng ta có thể sống thoải mái trong những khu phố trung tâm Sydney. Chúng tôi, những du học sinh như chúng tôi thường sống tại các vùng ngoại ô Sydney. Tại trung tâm thành phố có rất nhiều backpacker (hay nhà trọ) cho những người du lịch đến Sydney. Thông thường trong những backpacker này có các giường tầng, bếp đun nấu để khách du lịch có thể ở lại một vài ngày hoặc một vài tuần hoặc vài tháng tùy theo nhu cầu. |
![]() |
|
Để đi đến ngôi trường mà chúng tôi đang tu nghiệp, nhiều bạn cũng sử dụng xe đạp để đi học. Không chỉ người châu Á mà rất nhiều người Australia cũng sử dụng phương tiện này để đi lại. Vì thế xe đạp là phương tiện khá phổ biến trên đường phố Sydney. |
![]() |
|
Trên những con phố cổ Sydney tôi thường bắt gặp người ta bày bán bán đủ thứ từ quần áo, băng đĩa, vải vóc, dày dép…. Nhìn những đôi trai gái bán quần áo trên những con phố ở Newtown làm tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Tôi thầm hỏi tại sao người Sydney có thể sống với tâm hồn đầy lạc quan đến vậy? Và tôi càng yêu Sydney hơn. Ở Sydney bất kể bạn làm nghề gì cũng đều được tôn trọng. |
![]() |
|
Người Sydney nói riêng và người Australia nói chung rất yêu thiên nhiên. Khi đi dọc con phố tại trung tâm mua sắm Victoria Buiding tôi thường bắt gặp những chú chim bồ câu. Ở Sydney, chim bồ câu rất thân thiện với con người. Chúng ta có thể lại gần mà không sợ chúng bay đi mất. |
Nhưng phảng phất đâu đó vẫn còn những cuộc đời...
![]() |
|
Những người già không nơi nương tựa... |
![]() |
|
Những người vô gia cư... |
![]() |
|
Và những người nghèo… |
Và tôi gọi đó là "những cuộc đời trên phố" trong một "cuộc đời Sydney".
Cao Văn Dũng
Độc giả gửi video/bộ ảnh dự thi về thegioi@vnexpress.net hoặc australia.trong.toi@gmail.com. Riêng video, độc giả có thể gửi link từ YouTube về địa chỉ như trên. VnExpress khuyến khích những bộ ảnh/video kể về những trải nghiệm của bản thân tác giả ở Australia.
Mỗi tuần, ban giám khảo sẽ chọn 5 comment ngẫu nhiên của độc giả để tặng quà là 4 vé xem phim ở Megastar hoặc bản in tranh thổ dân.










