Trước cổng sân vận động Quốc gia. |
Ngay cổng chính của sân treo một tấm biển lớn đỏ chói với hàng chữ XXI SEA Games. Phía trước là con sóc lớn, vật thiêng biểu tượng cho SEA Games 21, đứng giữa hồ nhỏ có vòi phun nước.
Bên đường vào cổng sân vận động, một dãy quán bán đồ ăn nhanh và thức uống được dựng bằng lều vải. Đồ uống được bán qua máy tự động. Các cỗ máy "khôn ngoan" này tuy vừa được lắp nhưng đã hoạt động rất "ngon lành".
Cạnh dãy hàng ăn là đồ lưu niệm bán những vật biểu tượng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á như chiếc áo phông có hình con sóc và dòng chữ SEA Games 21, những quả bóng cách điệu hình con vật khước đáng yêu này... Tuy nhiên, khách hàng vào đây mua hãy "nắn túi" mình cho kỹ bởi giá của những món đồ đó không rẻ chút nào. Một chiếc áo phông có thể lên đến 20-25 ringit, tương đương với 80.000-100.000 đồng Việt Nam. Các món lưu niệm khác cũng đắt không kém. Đồ rẻ nhất cũng đến vài chục nghìn đồng.
Các cột điện thoại công cộng cũng đã được chuyển đến. Bạn có thể mua thẻ điện thoại hoặc dùng tiền xu để gọi với giá tương đương 400 đồng/cuộc gọi.
Trong sân vận động, tiếng nhạc rộn ràng hòa nhịp với bước đi của các đoàn diễu hành, tập thuần thục những động tác cuối cùng cho buổi lễ khai mạc. Số người đến xem cũng rất đông khiến bàn của Ban tổ chức, nơi để chứng minh thư của visitor luôn chật chỗ. Dường như người Malaysia dồn hết tâm huyết cho lễ khai mạc, nên các trận đấu bóng đang xảy ra tại sân vận động MPPJ cũng không lôi cuốn nhiều người đến xem.
Trung tâm báo chí đến hôm nay cũng đã hoạt động, thử gồng mình với gần trăm chiếc máy tính có nối Internet hoạt động hết công suất. Các máy được nối mạng trực tiếp nên chạy rất nhanh, chỉ có điều do Ban tổ chức sợ virus xâm nhập hệ thống nên đã khoá hết ổ A. Điều này có lẽ sẽ gây nhiều khó khăn cho hoạt động nghiệp vụ của các phóng viên.
Trong số 7.000 nhân viên an ninh bảo vệ SEA Games 21, có gần 6.000 người làm nhiệm vụ tại Klang Valley, nơi tổ chức lễ khai mạc. Số còn lại phân bố đến 3 địa điểm Johor, Negeri Sembilan và Penang.
"SEA Games 21 sẽ là đại hội an toàn và hữu nghị nhất", ông Tan Sri Jamil Johari, Phó thanh tra cảnh sát Malaysia, đã tuyên bố như vậy. Lực lượng cảnh sát được tăng cường nhằm giải toả mối lo lắng về những nguy cơ bạo lực và khủng bố có thể xảy ra trên đất nước còn tồn tại một số nhóm quân sự và cực đoan này.
Theo ông Datuk Hishammuddin Tun Hussein, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, những tổ chức phiến quân này đang nằm dưới sự kiểm soát của cảnh sát và cho đến nay tình hình an ninh vẫn được đảm bảo.
Anh Tuấn (từ Bukit Jalil)