From: Italia
Sent: Friday, November 14, 2008 10:15 PM
Subject: Gui toa soan: binh luan
Mấy hôm nay tôi có đọc mục Tâm sự của quý báo về vấn đề "có nên hay không để chồng và bạn trai xem phim sex". Bản thân là đấng mày râu chính hiệu, tôi thấy khá ngạc nhiên khi thấy nhiều "quý cô, quý bà" lại khuyến khích chồng, bạn trai mình xem phim sex, thậm chí còn xem cùng và... bình luận cùng nhau. Đành rằng sex là nhu cầu tự nhiên của con người, nhưng có cần phải xem những loại văn hóa phẩm đổi truỵ đó để học hỏi "kinh nghiệm", để lấy cảm hứng không?
Tôi không hề phủ nhận rằng đàn ông thích sex, và cũng không hề giấu diếm rằng từng xem phim sex (cũng không phải là ít). Và sau khi đắm chìm vào những dục vọng tầm thường đó, tôi suýt nữa phá hỏng tương lai mình. Cũng may là không quá trễ để thức tỉnh. Tôi xin dám khẳng định rằng, các loại phim ảnh đồi truỵ được sản xuất ra chỉ với mục đích duy nhất là khiêu dâm, kích dục, đưa con người tới chỗ hủy hoại, tha hóa.
Có ý kiến của một chị cho rằng đài truyền hình nước ngoài còn phát phim sex. Nhưng thưa chị, cho tôi nói rõ thêm đó là những kênh truyền hình có tính phí, thậm chí là rất cao. Văn hóa phương Tây tuy rất thoáng, nhưng cũng chẳng có Chính phủ nước nào giáo dục thế hệ trẻ bằng những hình ảnh suy đồi đó cả. Ngay cả những bác sĩ điều trị cho bệnh nhân có vấn đề về sinh lý kém cũng "cực chẳng đã" mới dùng những hình ảnh kích dục để điều trị cho bệnh nhân. Nếu như một số ý kiến cho rằng xem phim sex là tốt như trên thì tôi cho là ngụy biện.
Internet đã đem đến những thay đổi vĩ đại cho xã hội loài người. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Cái xấu của Internet là đã đem những thứ văn hóa phẩm đồi truỵ truyền bá khắp nơi, đầu độc bao tâm hồn. Đừng đem bất kỳ lý do gì để che đậy dục vọng tầm thường. Hãy dừng lại trước khi quá muộn!