![]() |
Dị vật lấy ra từ ổ bụng cô gái. |
Trước đó, ngày 23/6, tại phòng khám của Bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện túi cùng âm đạo của bệnh nhân X., trú ở TP HCM, bị rách gần 3 cm. Kết quả siêu âm cho thấy có một khối u nhỏ trong bụng, chưa rõ là nằm trong ruột hay nằm tự do trong ổ bụng. Ngày 25/6, bệnh nhân được các bác sĩ mổ nội soi.
Theo bác sĩ Bùi An Thọ (Khoa Ngoại tổng quát Bệnh viện Chợ Rẫy, người trực tiếp tham gia ca mổ cùng các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương), mở ổ bụng thấy có mùi hôi thối nồng nặc, dị vật nói trên đã gây nhiễm trùng nặng ở ổ bụng, gây viêm dính phúc mạc, túi cùng âm đạo, buồng trứng...Điều này chứng tỏ nó đã nằm trong ổ bụng vài ngày trước đó. Các bác sĩ đã phải lau sạch ổ bụng và gỡ dính trong một ca mổ kéo dài 3 giờ. Đây là trường hợp dị vật lọt vào ổ bụng qua đường âm đạo đầu tiên được thấy ở Bệnh viện Hùng Vương và chưa từng gặp ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến chiều 29/6, sức khỏe bệnh nhân đã tương đối ổn định. Nguy cơ bị cắt tử cung do nhiễm trùng không còn.
Theo bác sĩ An Thọ, trước đây, Khoa Ngoại tổng quát đã từng gặp trường hợp một thanh niên bị nhét quả bình bát vào đường hậu môn, một cô gái được người yêu đưa đến phòng mạch của một bác sĩ trong khoa vì... có 2 quả táo trong âm đạo. Cách đây 2 tháng, báo chí cũng đã đăng trường hợp một bé gái 5 tuổi ở TP Mỹ Tho bị một thiếu niên 14 tuổi nhét một con cá sặc vào âm đạo.
(Theo Phụ Nữ, Tuổi Trẻ, 30/6)