Sáng 2/10, ông Trần Văn Nghiệp (76 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) đã tự ngồi, giao tiếp tốt với người thân sau ba ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang.
Theo ông cụ, ngày 28/9 trong lúc làm cỏ ngoài đồng ông vô ý đạp phải con rắn lục đuôi đỏ. Con vật quay lại cắn vào chân phải kẻ "tấn công" nó. Ông Nghiệp nhanh chóng chạy vào nhà để báo người thân đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Chất độc của rắn lục phát tán nhanh khiến nạn nhân choáng nặng, hơi thở yếu rồi bất tỉnh giữa đường.
Người thân phát hiện kịp thời đưa ông vào bệnh viện trong tình trạng huyết áp bằng không, chân sưng phù. Bác sĩ phải nỗ lực hồi sức cấp cứu và truyền đến 25 lọ huyết thanh kháng độc, bệnh nhân may mắn vượt qua được nguy cơ loạn đông máu, thoát chết.
Ngọc Huỳnh