From: Tieu Minh
Sent: Saturday, November 10, 2007 9:40 AM
Subject: TNT
Chào chị Mai Ly và anh Hà,
Tôi đã đọc bài tâm sự của chị từ lúc đầu. Tôi có một số ý kiến về chuyện của những anh chồng ra ngoài tìm cave và tôi cũng có một số ý kiến về chuyện không thể không yêu hai người cùng lúc.
Về chồng chị Mai Ly tôi có cảm giác rằng anh ấy có tật “ham của lạ” và dường như rất đam mê tình dục (tôi rất ngượng khi phải nói như thế). Tôi nghĩ không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy, quan trọng là chị phải hiểu chồng mình muốn gì và tại sao như vậy. Có thể vì chị thiếu nhiệt tình trong chuyện đó mà anh ấy thì ngược lại. Chị hãy tìm ra nguyên nhân của nó và tôi nghĩ chị sẽ vượt qua chuyện này tốt thôi.
Còn về chuyện anh Hà, câu chuyện của anh làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh hiểu được tâm trạng của tôi hiện giờ như thế nào thì tôi hy vọng anh sẽ thôi cái kiểu yêu hai người cùng lúc đi. Tôi cũng đã có người yêu, cũng lo lắng, cũng yêu thương, quý tôi và lo cho tôi rất nhiều. Tuy nhiên, bạn tôi thường đi công tác xa, rất thường xuyên. Anh ấy còn nói rằng vì yêu tôi nên rất mong muốn chuyện đó với tôi. Tôi đã rất hạnh phúc.
Nhưng cuối cùng thì tôi phát hiện ra rằng ngoài tôi ra, anh đã làm như thế với người khác nữa, cũng là những lời ngọt ngào, cũng là sự quan tâm, cũng là nói yêu thương… Tôi hoàn toàn suy sụp. Thời gian ấy, suốt hơn 6 tháng tôi không thể làm một việc gì cả, tôi cứ liên miên suy nghĩ tôi đã làm gì sai và tại sao chuyện lại xảy ra như vậy. Anh ấy là một người đàn ông tốt nhưng chỉ có chuyện tình cảm thì lại như vậy.
Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn thấy rất buồn. Anh Hà nói rằng không thể không yêu hai người cùng lúc, vậy anh có nghĩ đến một ngày nào đó, bạn gái anh sẽ như tôi, sẽ dằn vặt và đau khổ. Anh đang làm khổ nhiều người chứ không riêng gì bạn gái anh.
Tôi nghĩ rằng đàn ông các anh thì chuyện quan hệ ngoài hôn nhân là rất nhiều (tôi không phủ nhận vẫn còn rất nhiều người rất đàng hoàng đâu). Quan trọng là phải tìm cách giải quyết, có thể là nhờ đến gia đình, có thể tự mình tìm hiểu tâm lý và nguyên nhân và giải quyết…