Vào hồi đầu năm, tôi bị ra máu bất thường, đến bệnh viện khám thì mọi người bảo không việc gì. Các con tôi thấy không yêu tâm nêu đưa lên bệnh viện thành phố. Tại đó, các bác sĩ cho biết tôi bị ung thư cổ tử cung giai đoạn hai, khi đó, tôi đã rất suy sụp. Chữa trị chịu biết bao đau đớn, tốt kém, tôi thực sự muốn bỏ cuộc. Nhờ con cái khuyên bảo an ủi, động viên nên tôi lại cố gắng phấn chấn lấy lại tinh thần để tiếp tục.
![]() |
Đau đớn khi mắc ung thư cổ tử cung. Ảnh minh họa. |
Quá trình chữa trị của tôi không được suôn sẻ như người ta, những người nằm viện cùng với tôi chỉ mổ sau một tuần là họ xuất viện, còn tôi phải nằm viện tới 3 tuần. Sau khi mổ được hai ngày thì chân tôi tê cứng, mất cảm giác, không đi vệ sinh được suốt 18 ngày. Về nhà 8 ngày tôi vẫn không đi vệ sinh được, lại phải nhập viện, giờ tôi vừa đi tia xong và đang đợi truyền hóa chất.
Tôi đã sút cả chục kg và mất nhiều máu. Tôi cũng đang cố gắng ăn uống thêm để bổ sung lượng máu đã mất. Sáng và chiều, tôi cố ăn mỗi bữa một bát cơm, tôi thường ăn cơm với cá kho, thịt kho tiêu hoặc chà bông, ăn cùng các loại rau canh như rau dền, canh cà rốt, su hào, khoai tây hầm với xương cho có nhiều chất.
Tối tôi thường ăn hủ tiếu hoặc bánh canh cho dễ nuốt. Tôi cũng thường ăn thêm trái cây như đu đủ, bơ, nho sau bữa ăn cho mát ruột. Tuy nhiên trong người vẫn cảm thấy buồn bực mệt mỏi. Tôi không ăn được nhiều nên mỗi ngày con tôi cũng pha sữa cho tôi uống, cảm thấy người cũng đỡ mệt mỏi hơn. Tôi bị đau cột sống nên bác sĩ bảo không tập thể dục được, tuy nhiên ngủ dậy tôi cũng thường xoa bóp chân tay để máu huyết lưu thông.
Dù biết bệnh của mình khó chữa và đau đớn nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để có sức khỏe, tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Nếu không, gia đình tôi sẽ phải gánh chịu nhiều buồn đau và mất mát. Nghị lực của tôi lúc này không chỉ cho chính tôi mà còn để những người thân bên tôi bớt lo lắng. Tôi hi vọng vào một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Báo điện tử VnExpress cùng nhãn hàng ProSure (Abbott Mỹ) phối hợp mở chuyên mục “Dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư” từ ngày 25/9 đến ngày 25/10. Tại đây, độc giả có thể chia sẻ những bí quyết về chăm sóc dinh dưỡng, công thức nấu ăn, những kinh nghiệm, lời khuyên để vượt qua chứng chán ăn. Đây còn là nơi bạn kể lại câu chuyện của mình: những khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... Bài viết chia sẻ gửi về đều được nhận quà tặng từ nhãn hàng ProSure Abbott (3 gói sữa tương đương 3 ly sữa). 5 bài viết chia sẻ hay nhất hàng tuần sẽ được nhận quà của nhà tài trợ là một hộp sữa ProSure 380 gram. Độc giả gửi chia sẻ kinh nghiệm về email: suckhoe@vnexpress.net và media@vnexpress.net. Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng bài viết của độc giả sau chương trình. |
Tô Thị Tâm