Vợ chồng tôi 36 tuổi, có ba bé độ tuổi tiểu học và mẫu giáo. Đưa ra quyết định nghỉ việc là tôi muốn dành nhiều thời gian cho con do hai bé nhỏ có quãng thời gian xa gia đình vì dịch Covid, xa bố mẹ từ lúc hơn tuổi nên lúc về đón, con không giao tiếp với bố mẹ, chỉ biết mỗi ông bà. Tết 2022, vợ chồng về đón con rồi cho con đi mẫu giáo, ông bà hai bên đều ở xa nên vợ chồng tự lực khoản đưa đón các con. Ở nhà tôi có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ, chiều đón con đi học về rồi cho xuống sân vận động, vui chơi. Những tháng hè, mẹ con bên nhau thật vui; tôi quan sát và hiểu tính cách các con, từ đó áp dụng vào việc nuôi dạy con.
Gia đình tôi hiện tại tạm ổn định, chồng thuộc típ người của gia đình, thu nhập tầm 60 triệu đồng mỗi tháng đến từ lương của chồng và cho thuê nhà. Chi tiêu gia đình 30-35 triệu đồng mỗi tháng, bố mẹ thường dẫn các con đi chơi, khám phá nhiều nơi. Ngoài căn chung cư đang ở và nhà cho thuê, vợ chồng tôi có mảnh đất trị giá lúc mua ba tỷ đồng, là phần để dành để lo cho các con ăn học sau này. Ngoài ra, chúng tôi có một khoản nợ mượn người thân, kế hoạch cuối năm nay sẽ trả xong. Quan hệ hai bên nội ngoại của chúng tôi tốt đẹp, con cháu luôn nhận được những sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc.
Khi con vào năm học, tôi có thời gian rảnh nên suy nghĩ rất nhiều về hiện tại, tương lai. Đọc nhiều bài viết về thất nghiệp ở tuổi 35-40, tôi lo lắng, hoài nghi về năng lực bản thân, sợ không cạnh tranh được với các bạn trẻ khi quay lại xin việc. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng chồng nói công việc đang làm không biết có được lâu dài. Tôi vẫn đọc sách chuyên ngành để không quên kiến thức và nghe những podcasts tích cực trong thời gian rảnh nhưng tâm trạng hoang mang lắm. Nếu xin việc lại, tôi chưa biết sắp xếp đưa đón, chăm sóc tụi nhỏ như thế nào cho phù hợp, đứa lớn sau giờ học ở trường còn học thêm, chồng làm về tới nhà lúc 19h.
Nhiều lúc nhìn các con khỏe mạnh, gia đình yêu thương nhau, gắn kết, tôi thấy không hối hận khi quyết định nghỉ việc. Thế nhưng tôi vẫn bất an khi nghĩ đến tương lai vì nhỡ công việc của chồng không thuận lợi. Chồng chưa đề xuất tôi đi làm lại nhưng những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu làm tôi tự thấy áp lực quá. Mong được mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Quỳnh Chi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc