Từ: ghghhg uyuyuu
Đã gửi: 18 Tháng Bảy 2011 9:41 SA
Kính gửi ban biên tập và các bạn đọc!
Trong cuộc sống con người luôn hướng tới 3 điều là: chân, thiện, mỹ, ai chẳng mưu cầu hạnh phúc. Tôi cảm thấy bất bình vì chị Khánh ngọc đã nói đàn ông chúng tôi chỉ cần con cái, tôi nghĩ đó chỉ là quan điểm của riêng cá nhân của chị. Với tôi, là một người đàn ông, tôi có vài suy nghĩ như sau.
Một số người phụ nữ do một số lý do nào đó đã vội vàng kết hôn hoặc kết hôn không được xây dựng bằng tình yêu đích thực và kết quả là không cảm thấy hạnh phúc sau một thời gian sống chung. Họ sinh ra tâm lý coi nam giới là nguyên nhân dẫn tới những gì mà họ phải gánh chịu.
Nhưng "tiên trách kỷ hậu trách nhân", mỗi chúng ta trước khi phán xét ai đó xin hãy nhìn lại mình đã làm gì. Còn bản thân tôi yêu gia đình nhỏ của tôi, vợ con tôi và tôi sẵn sàng làm tất cả những gì tốt nhất cho gia đình nhỏ đó. Xin đừng phán xét phiến diện về nam giới chúng tôi như vậy, không lẽ nam giới chúng tôi ly hôn rồi không được kiếm tìm hạnh phúc sao?