Người gửi: Bích Thủy
Nhân đọc bài " Xót xa khi viết theo bài văn mẫu", tôi có nhiều ý kiến đồng cảm với người viết. Thực tế hiện nay nền giáo dục của chúng ta là hoàn toàn áp đặt.
Tất cả mọi suy nghĩ của học sinh đều dựa vào một khuôn mẫu định sẵn từ các bài giảng của giáo viên. Học sinh không hề được đưa ra các suy nghĩ thực của mình về một vần đề về văn học hay lịch sử. Mỗi người có thể có những suy nghĩ của cá nhân, không thể áp đặt suy nghĩ của một người hay một nhóm người cho tất cả.
Chính vì cách giáo dục áp đặt như vậy nên học sinh của ta đa số thụ động trong học tập, thường làm bài theo một khuôn khổ, ít chịu động não để suy nghĩ. Thậm chí, mỗi khi gặp một bài toán hay một vấn đề có chút lắt léo là chịu, không thể làm được, hoặc chỉ chờ sự giải đáp từ phía giáo viên.
Thiết nghĩ, nền giáo dục nước ta cần phải xem xét thay đổi lại phương pháp giảng dạy. Giáo viên nên gợi ý để cho học sinh giải quyết vấn đề chứ không nên giải quyết vấn đề thay cho học sinh. Có như vậy chất lượng giáo dục mới được nâng cao và mới là chất lượng thực và học sinh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với giờ học.