Anh Đặng Văn Phú (xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP HCM) cho biết, khi về Việt Nam, công ty vẫn giữ của anh 2 tháng lương (9-10/1995). Anh khiếu nại lên Sở LĐTB&XH thì được bà Võ Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở chấp nhận, đánh công văn yêu cầu SULECO trả tiền thế chân lại cho anh và 5 tu nghiệp sinh cùng đi lao động ở Hàn Quốc. Thế nhưng công ty vẫn không trả. “Lúc tôi đi thì họ mời mọc, đưa tôi vào để đóng tiền. Khi về rút tiền lại thì họ đuổi tôi ra...”, anh Phú nói. Nhiều người cùng cảnh ngộ với anh hiện không biết kêu ai.
Tương tự, chị Đặng Thị Tuyết Trang (phường 11, Bình Thạnh) mất khá nhiều thời gian cho các cuộc thương lượng bất thành với SULECO. Chị đi lao động tại Hàn Quốc từ cuối tháng 12/1995 đến đầu năm 1998. Về nước, chị quay lại công ty để rút những khoản tiền đã đóng trước, mà theo quy định tại hợp đồng là sẽ trả lại cho người lao động. Thế nhưng SULECO cố lờ đi.
(Theo Thanh Niên)
Theo dòng sự kiện:
SULECO hối lộ 120 triệu đồng cho Phó giám đốc Sở LĐTB&XH (16/11)
SULECO “ăn dày” trong dịch vụ xuất khẩu lao động (15/11)
Đình chỉ công tác Giám đốc SULECO (14/11)