Trong không khí mùa xuân se se lạnh, những con đường rực rỡ sắc hoa, chúng ta cảm giác ngày Tết đang về rất gần. Ngày Tết từ lâu trong tâm thức người Việt là thời điểm để quây quần sum họp, để thể hiện tình yêu thương. Và ngày Tết còn là lúc để người Việt ta phát huy truyền thống “bầu ơi thương lấy bí cùng”, sẻ chia những nhọc nhằn mà nhiều mảnh đời kém may mắn đang gánh chịu.
“Con ước Tết này con có nhiều bánh kẹo để ăn cùng các bạn, được lì xì, được đi chơi, được coi múa lân”- Ước mơ nhỏ nhoi của em Tâm (11 tuổi) khiến những người tổ chức chương trình “Sẻ chia Sugus, ấm tình mùa xuân” không khỏi cay sống mũi.
Và điều đó cũng đã trở thành động lực để nhãn hàng kẹo mềm Sugus và Hội chữ thập đỏ TP HCM thực hiện chương trình ca nhạc live show “Ấm tình mùa xuân” diễn ra vào đêm 31/12/2008 tại nhà văn hóa Thanh Niên. Đúng như tên gọi, chương trình như lời mở đầu của một câu chuyện xuân giàu ý nghĩa mang theo thông điệp: "Hãy cùng nhau chia sẻ và góp nên niềm vui cho các em nhỏ kém may mắn trong năm mới". Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay góp sức để ủng hộ cho các em.
Số quà tết nhận được lên đến 24.000 phần quà và số tiền quyên góp cho những em nhỏ bất hạnh có một cái Tết vui tươi đạt gần 8 tỷ đồng.
Ngoài ra các doanh nghiệp cũng đã tạo công ăn việc làm cho những em lớn đã đủ tuổi vị thành niên trong nhiều mái ấm. Những phần học bổng tại trường dạy nghề như chắp cánh cho các em khuyết tật bước vào đời. 10 bộ lân, địa, trống cũng được nhãn hàng kẹo mềm Sugus gửi tặng cho 10 mái ấm, để các em cùng nhau vui tết.
Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch hội chữ thập đỏ TP HCM - bày tỏ: “Chúng tôi rất xúc động vì đã nhận được sự đồng tâm hiệp lực của rất nhiều doanh nghiệp. Đó không chỉ là những đóng góp vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn”.
Không giấu được niềm xúc động trên gương mặt, Má Mười - người chăm sóc cho các em ở cơ sở Thiện Duyên tâm sự: “Các cháu ở đây thiệt thòi nhiều bề, chỉ ăn no mặc ấm đã là khó, nói gì đến vui chơi như bọn trẻ đồng trang lứa. Tôi cũng mong sắp tới các cháu được quan tâm nhiều hơn, để các cháu có được những mùa xuân hạnh phúc…”.
Không dừng lại ở đó, một sân chơi dành cho các em vào ngày 28 Tết (Lễ hội bánh Tét - Lì xì) cũng đang được ráo riết chuẩn bị với tất cả tình thương và sự chia sẻ. 2.000 bao lì xì được nhãn hàng kẹo mềm Sugus cẩn thận giữ gìn chờ đến ngày trao tận tay cho các em như những lời chúc tốt lành cho năm mới. Những chiếc lá dong dành cho tiết mục dạy gói bánh chưng được chọn lựa kỹ càng; những vật dụng hỗ trợ cho các trò chơi dân gian cũng đã được sưu tầm từ nhiều tháng trước. Náo nức trước một ngày hội dành cho chính mình ngay thềm năm mới, các em cũng hồ hởi ra sức tập múa lân để thi thố, góp vui cho lễ hội thêm sôi động.
Mùa xuân sẽ ấm áp biết bao, nếu ta cùng chia sẻ…
(Nguồn: Công ty Wrigley)