Tôi hoàn toàn đồng ý với Chị Hoàng Lan là không nhất thiết phải ăn nhậu bê tha mới có thể là một doanh nhân thành đạt.
Tôi từng làm việc cho một tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ trước khi ra thành lập công ty riêng. Khi ra làm riêng, một số đối tác có hỏi chắc tửu lượng của tôi phải kinh khủng lắm sau thời gian dài làm công việc cho công ty đó vì các phi vụ thương thảo hợp đồng, tiếp khách. Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên và hơi hoang mang vì tôi chưa bao giờ phải nhậu nhẹt để có được hợp đồng.
Mọi hợp đồng đếu được xem xét dựa trên lợi ích của các bên, đó là sự thật. Tôi hiện cũng đang xây dựng công ty của riêng mình dựa trên tinh thần đó. Tôi tin rằng tôi sẽ là một doanh nhân thành đạt uống nước lọc.
Mỗi người chúng ta ai cũng sở hữu một "sức mạnh của sự lựa chọn", chọn cách xây dựng sự thành công như thế nào đó là nhờ vào "sức mạnh" của mỗi người. Trong muôn vàn những doanh nhân thành đạt với xơ gan, gia đình tan nát thì vẫn có những doanh nhân thành đạt với cuộc sống cân bằng, gia đình hạnh phúc.