Phán quyết này đã chấm dứt một ngoại lệ hiếm hoi của Pháp, kéo dài 18 năm, về việc bảo quản đông lạnh xác người chết tại một khu hầm mộ.
Theo yêu cầu của tòa án, việc chôn cất sẽ được thực hiện ngay tại ngôi nhà của bác sĩ Martinot, sau khi đã có ý kiến của một chuyên gia thủy địa về mạch nước ngầm và của một công ty mai táng. Nghi lễ sẽ được thực hiện với sự có mặt của người đứng đầu làng Nueil-sur-Layon và cảnh sát. Mọi chi phí do Rémy Martinot, con trai duy nhất của cặp vợ chồng này, và hai chị gái cùng cha khác mẹ của anh đảm nhận. Hiện Rémy vẫn chưa biết sẽ chôn cất cha mẹ ở chỗ nào.
Còn chờ quyết định cuối cùng
Luật sự Alain Fouquet, đại diện cho Rémy Martinot, định sẽ kháng án. Ông nhận xét rằng, kể cả nếu hai thi hài bị đưa ra ngoài, làm tan băng và đem chôn, thí nghiệm của bác sĩ Martinot - người đã nghiên cứu về đông lạnh từ những năm 1960 - sẽ chỉ bị gián đoạn tạm thời.
Ông Fouquet nói: "Vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi cả về pháp lý và triết lý. Tôi rất tiếc là nó đã được giải quyết quá vội vàng, vì vấn đề này xứng đáng được tranh cãi rộng rãi và kỹ lưỡng".
Vài giờ sau khi Tòa tố tụng Saumur ra phán quyết, chính quyền tỉnh Maine-et-Loire cho biết họ sẽ chờ cho đến khi Tòa án tối cao Anger đưa ra lời cuối cùng. Hiện chưa biết phiên tòa này sẽ được tổ chức vào ngày nào, nhưng có lẽ mọi người sẽ không phải chờ đợi lâu.
Ước vọng hồi sinh
Bác sĩ Raymond Martinot, chuyên gia về bảo quản đông lạnh, qua đời ngày 22/2 ở tuổi 80. Trong di chúc để lại, ông yêu cầu con trai đặt xác mình vào cạnh xác người vợ (mất năm 1984) trong một thùng bằng inox to, với nhiệt độ -55 độ C. Bác sĩ Martinot hy vọng khoa học sẽ tái sinh được các thi hài sau vài chục năm.
24 giờ sau khi ông qua đời, Rémy thực hiện tất cả các chỉ dẫn trong thư của cha và đặt xác ông vào bên cạnh mẹ. Chính quyền tỉnh Maine-et-Loire đã kiện anh vì hành động trái pháp luật và đòi mai táng thi hài của vợ chồng bác sĩ Martinot theo cách mà luật pháp quy định, nghĩa là chôn xuống đất hoặc hỏa táng trong vòng 6 ngày sau khi chết.
Năm 1984, bác sĩ Martinot đã tiến hành bảo quản đông lạnh xác của vợ mình tại hầm mộ của gia đình. Khi đó, ông nhận được giấy phép chôn vợ tại nhà, nhưng không phải là trong máy đông lạnh. Suốt 18 năm trời, chính quyền tỉnh đã không có bất cứ hành động gì.
Thu Thủy (theo AFP)