Ngày 13/6, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bé 13 tuổi tử vong sau hơn 6 ngày điều trị tích cực. Thời điểm nhập viện, em sốc, mạch nhanh nhẹ, huyết áp khó đo, chẩn đoán bỏng xăng độ 3-4 khoảng 90% cơ thể.
Bệnh viện hiện còn điều trị một bé gái 13 tuổi bỏng xăng độ 3-4 diện tích 80% cơ thể, tiên lượng rất nặng, khó qua khỏi.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé trai 15 tuổi không còn khả năng cứu chữa, gia đình xin đưa về nhà, ngày 12/6. Người nhà xác nhận bé đã mất. Em bé này, cùng một bé trai khác 13 tuổi, tuần trước được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng trong tình trạng nặng, bỏng 60%, độ 2-3 ở vùng đầu, mặt và cổ. Suốt thời gian nằm viện, các bác sĩ áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp, đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng cho hai cháu, tuy nhiên vẫn không thể cứu được.
Sức khỏe bé còn lại rất xấu, bác sĩ cho biết "chưa thể nói trước điều gì", theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.
Ba nạn nhân khác sau hỏa hoạn được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, bệnh nhân 15 tuổi mất chiều 4/6, bệnh nhân 46 tuổi mất đêm trước đó, đều bỏng 90% cơ thể, bỏng hô hấp. Hiện Chợ Rẫy còn điều trị một bệnh nhân bỏng 10% da nhưng bỏng hô hấp nặng - tình trạng nguy hiểm.
Như vậy, liên quan vụ việc, bốn người đã mất, ba người vẫn đang nguy kịch.
![Hiện trường vụ hỏa hoạn phòng trọ ở Đồng Nai. Ảnh: Thái An](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2023/06/13/z4400445833209-4fd0023f28d8aca-3053-8653-1686634460.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ReNUjBaNVU5UccbGZB70gg)
Hiện trường vụ hỏa hoạn phòng trọ ở Đồng Nai. Ảnh: Thái An
Sáng 3/6, người dân ấp 2, xã Phước Bình, nghe tiếng hô hoán, kêu cứu ở dãy trọ dành cho công nhân, hai phòng bốc cháy dữ dội. Bảy nạn nhân bỏng nặng, đồ dùng ở dãy trọ bị thiêu rụi.
Công an huyện Long Thành bước đầu nhận định có thể người đàn ông ở phòng số 10 ghen tuông đã đốt phòng số ba - nơi người yêu ở, sau đó phóng hỏa phòng của mình. Người này nằm trong số nạn nhân bị bỏng.
Mỹ Ý