Ngay trong chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức tang lễ cho cô bé. Ngày mất của em cũng trùng với ngày sinh (20 tháng 7 Âm lịch).
Gia đình tổ chức tang lễ cho em Trinh tại nhà. Ảnh: Tùy Phong. |
Ngày 2/9, bạn cùng lớp của Trinh tổ chức sinh nhật, cả nhóm học sinh gần 10 người quyết định qua xã Đak Sơ Mei liền kề để đi dã ngoại ở một quả đồi. Tại đây, Trinh và một nam sinh tách nhóm ra một khu vực vắng để tâm sự. Bất thình lình nữ sinh bị sụt chân xuống đất, đúng lúc đó, hàng trăm con ong vò vẽ đất xông lên đốt hai người.
Trinh bị ong chích hơn 50 mũi khắp người khiến mặt và đầu sưng húp. Nam sinh đi cùng có đội mũ bảo hiểm nên thương tích nhẹ hơn. Cả hai được đưa vào bệnh viện cứu chữa. Thương tích quá nặng, Trinh đã qua đời sau 3 ngày nằm viện.
Trinh là chị cả trong gia đình có bốn người con, tính tình ngoan hiền, lễ phép và học rất khá. Trinh vừa thi đậu đại học trong kỳ thi vừa rồi.
Đây là lần thứ hai ong vò vẽ đất bị chọc tổ xông ra đốt chết người ở huyện Đăk Đoa. Ngày 4/8/2010, ba cháu nhỏ là Niên (sinh năm 2007), Hea Ta Ri, Hea Ta Râm (sinh năm 2007, là chị em song sinh), trú làng Hol, xã Hà Bầu, trong lúc chơi đùa trong vườn nhà không may giẫm phải một tổ ong vò vẽ đất. Hai bé sinh đôi bị ong đốt đến chết. Cháu Niên vì đứng xa tổ ong, bị ong đốt ít hơn nên thoát chết.
Tùy Phong