Trải qua một tuần tại cơ sở y tế, 12 thiếu niên thuộc đội bóng Lợn Hoang cùng huấn luyện viên Ekapol Chantawong trở về nhà tối 18/7. Trước khi đi, họ tập trung tại phòng bệnh, lần lượt gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ. Trong đoạn video do Independent đăng tải, nhiều em rơi nước mắt vì quá xúc động.
Cách đó gần một tháng, ngày 23/6, đội bóng Lợn Hoang được huấn luyện viên Ekapol dẫn đi tham quan hang động Tham Luang. Bất ngờ nước lũ dâng cao tràn vào hang, 13 người mắc kẹt hơn nửa tháng. Họ chia sẻ thức ăn và tập thiền, động viên nhau giữ vững tinh thần.
Tới ngày thứ chín, thợ lặn phát hiện vị trí 12 cậu bé cùng huấn luyện viên. Với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia từ nhiều nước, chính quyền Thái Lan nhanh chóng tổ chức chiến dịch giải cứu trên quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Cuối cùng, cả 13 người đều được giải cứu thành công.