- Nếu bạn tưởng tượng về một buổi sáng, bầu trời trong xanh, có thể với hình ảnh mặt trời mọc, có nghĩa bạn là một người giản dị. Bạn lạc quan và là một người khá thân thiện.
Rất nhiều trong số những người nghĩ về bầu trời vào buổi sáng là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo hoặc là người thích phong cách tối giản, đơn giản.
- Nếu bạn vẽ bức tranh vào buổi chiều, đặc biệt với bầu trời đầy nắng thì bạn là một con người bình thường với chỉ số IQ đáng ngưỡng mộ. Rất nhiều người tưởng tượng bức tranh kiểu này thể hiện sự thông minh hoặc có thiên hướng về các môn nghệ thuật hoặc sự sáng tạo.
Bạn cũng là một người chan hòa, thích giao du, thích được tụ tập với mọi người đặc biệt là bạn bè.
- Nếu bạn nghĩ về bầu trời đêm với vô vàn vì sao hoặc cận cảnh là cảnh thành phố sáng lấp lánh, thì bạn là người sống khá tách biệt. Bạn thích ở một mình. Bạn có thiên hướng về nghệ thuật có thể làm âm nhạc, họa sĩ...
Rất nhiều người tưởng tượng về bầu trời đêm không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, họ thường có cái nhìn bi quan về cuộc sống.
Tiếp theo là ẩn dưới những chi tiết xuất hiện trong bức tranh của bạn:
Hà An