Cuộc sống của Audrey (Mỹ) và Virsaviya (Nga) chưa bao giờ dễ dàng khi mắc chứng Cantrel khiến quả tim nằm ngoài lồng ngực. Giờ đây, các bé biết rằng mình không hề đơn độc.
![[Caption]](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2015/11/15/Heart-Girls-7-1447270976667-46-2818-7948-1447606564.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3WxFqaTgNLe24l6rulbG_Q)
Audrey "khám bệnh" cho Virsaviya. Ảnh: Inside Edition.
Theo Fox News, Virsaviya chuyển tới Mỹ để phẫu thuật. Em được nghe kể về Audrey 3 tuổi ở Texas có tình trạng tương tự và Audrey cũng được thông báo về Virsaviya. Các bé liền năn nỉ mẹ sắp xếp một cuộc hẹn.
Tại buổi gặp mặt, hai cô bé cùng chơi trò bác sĩ, khám bệnh cho nhau bằng ống nghe đồ chơi. Các em cười đùa rất vui vẻ. "Con bé biết mình đang trải qua chuyện gì", mẹ Audrey là Ashley chia sẻ. "Thấy kỳ diệu khi con biết có một người khác giống mình". Audrey từng được chẩn đoán là sẽ không sống quá hai ngày. Em đã được phẫu thuật đưa tim trở lại bên trong ngực.
Các bác sĩ cùng gia đình hy vọng tình bạn chớm nở giữa Audrey và Virsaviya sẽ giúp hai bé có tuổi thơ hạnh phúc bất chấp bệnh tật.
Cuộc gặp gỡ giữa Audrey và Virsaviya
Minh Nguyên