Chủ nhật, 8/9/2024
Thứ hai, 30/3/2020, 16:26 (GMT+7)

27 bệnh nhân ôm nhau khi rời khu cách ly

Hà NộiNhững người bạn mừng vui gặp lại sau nhiều tuần cách ly điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương; ngoài cổng ông đang đợi ôm cháu.

Sáng 30/3, có 27 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 (Đông Anh, Hà Nội) được ra viện. Trong số xuất viện có 19 người Việt Nam, 8 người nước ngoài.

Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương là cơ sở y tế đang điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 nhất nước, với 80 trường hợp gồm 66 người Việt và 14 người nước ngoài.

Sau 14 ngày cách ly, những người bệnh vốn là bạn nhau, gặp lại vui mừng. Họ có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV từ 2 lần trở lên, sức khỏe ổn định, đã khỏi bệnh. Sau khi ra viện, họ về địa phương và được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật địa phương theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Quen nhau từ trước, vào viện cách ly điều trị tại các khoa khác nhau nên những người bạn không giữ được cảm xúc sau nhiều tuần chiến đấu với Covid-19.

"Có những lúc rất khó khăn, tưởng như không vượt qua được", "bệnh nhân 39" - nam hướng dẫn viên du lịch 25 tuổi, ngụ tai quận Cầu Giấy, Hà Nội, chia sẻ. Anh vào bệnh viện Nhiệt đới hôm 10/3, có bệnh lý nền tan máu bẩm sinh, viêm dạ dày. Có ngày diễn biến sức khỏe xấu đi, được Bộ Y tế ghi nhận là một trong những bệnh nhân kèm bệnh lý nền đặc biệt phải theo dõi sát.

"Bệnh nhân 24" - du khách Ireland đến Việt Nam từ Anh trên chuyến bay VN54 ngày 2/3. Bà cảm động, chắp tay nói lời cảm ơn những bác sĩ và người dân Việt Nam. Bà liên tục nói: “Các bác sĩ Việt Nam thật tuyệt vời, bệnh viện thật tuyệt vời".

"Bệnh nhân 59" (áo trắng), nữ tiếp viên hàng không, 30 tuổi, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên, phục vụ trên chuyến bay VN54 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3. Cô vui vẻ trò chuyện cùng hai bệnh nhân nước ngoài, cũng là hành khách cùng chuyến bay.

Các bác sĩ và bệnh nhân chụp ảnh kỷ niệm trước lúc ra viện. Đến sáng 30/3, Việt Nam có 55 ca Covid-19 khỏi bệnh. 

Cùng buổi sáng, tại TP HCM có 3 bệnh nhân xuất viện trong đó có một người Czech. Ông cũng ra viện với nhiều cảm xúc, nói "cảm ơn Việt Nam".

Những bạn trẻ chụp ảnh giữ lại khoảnh khắc trước ra viện. Sân bệnh viện Nhiệt đới vắng vẻ bởi hạn chế người ra vào để phòng chống dịch.

Khoảnh khắc ông cháu đoàn tụ trước cổng viện Nhiệt đới Trung ương 2.

"Sau khi về nước, con có biểu hiện sốt, cả nhà phải cách ly. Thời gian điều trị, làm nhiều xét nghiệm, sau đó may mắn kết quả âm tính, hôm nay gia đình chờ đợi đến ngày để được đoàn tụ", gia đình anh Hiếu trở về từ Czech vui mừng chia sẻ.

Sau khi biết tin con cháu được xuất viện, ông bà nội đi xe gần 500 km từ Quảng Bình ra Hà Nội, có mặt tại cổng viện từ sáng để chờ đón gia đình anh Hiếu.

Ngọc Thành