From: Khac Vinh Pham
Sent: Thursday, August 26, 2010 3:13 AM
Gửi chị Lan cùng tất cả bạn đọc!
Qua rất nhiều ý kiến của mọi người, tôi nhận ra một điều, những người chỉ trích bạn trai chị, hầu hết là chị em phụ nữ, có thể các chị cho rằng đàn ông con trai chúng tôi bênh nhau là chuyện bình thường, nhất là lại trong chuyện “có lợi” cho mình như thế này!
Nhưng không phải ai cũng như các chị nghĩ, giống như anh Anh Tuan đã nói: “Mỗi người một quan điểm!”. Nếu đã không thể nhường nhịn nhau một chút để có một quan điểm chung thì tốt nhất nên đi tìm người có chung quan điểm với mình để có được hạnh phúc. Nhưng cũng không nên nghĩ về người từng là người yêu của mình như là những kẻ chỉ đòi hỏi để được thỏa mãn mong muốn, được đáp ứng xong thì sẽ bỏ của chạy lấy người hay là coi thường mình.
Chuyện tình dục vẫn luôn là vấn đề muôn thủa giữa các đôi vợ chồng, các đôi yêu nhau. Nhu cầu mỗi người mỗi khác vì thế không thể bảo người này là đòi hỏi quá đáng, người kia là yếu kém…
Quay trở lại chuyện của chị Lan, tôi khâm phục người yêu của chị, anh rất yêu chị, rất yêu, rất tôn trọng nên mới chịu đựng được như vậy trong suốt 8 năm trời. Anh hoàn toàn có thể đi giải quyết bên ngoài để thỏa mãn, để không đòi hỏi chị, nhưng chị có muốn như vậy không? Có muốn người yêu mình lên giường với người khác?
Các chị vẫn luôn đấu tranh đòi quyền lợi, vẫn luôn luôn hô hào rằng giá trị người phụ nữ không nằm ở cái màng trinh, vậy thì cố giữ để làm gì nếu như nó không có giá trị? Giữ với ai, giữ trong hoàn cảnh nào? Giữ với người mình yêu 8 năm để làm gì? Vì một thứ không có giá trị mà bắt người yêu chịu đựng suốt 8 năm, thà chia tay để họ đến với người khác còn hơn bỏ cái thứ không có giá trị đó đi? Tôi thấy phụ nữ các chị cũng thật buồn cười!
Tôi cực kỳ lên án những người quá coi trọng cái màng trinh, dù đó là đàn ông hay phụ nữ. Giá trị con người không phụ thuộc vào cái màng sinh học ấy. Yêu nhau 8 năm mà chị không thể hiểu được người mình yêu là như thế nào, không thể tin tưởng anh mà làm cho anh bớt chịu đựng bứt rứt thì chị nên chia tay để cho anh đỡ khổ, như anh Anh Tuan nói.
Chị hãy tìm cho mình một người đàn ông nào có cùng quan điểm với chị, một người nào đó một là có vấn đề về sinh lý, hai là đi giải tỏa bên ngoài để giữ gìn cho chị. Lựa chọn tùy thuộc ở chị thôi.