Trong ngôi nhà 2 tầng đổ giả rộng khoảng 15m2 nằm giữa một con hẻm nhiều ngóc ngách trên đường Lạc Long Quân, quận 11, bà Huỳnh Ngọc Láng cùng hai cô con gái ngồi thu mình giữa những bịch nylon chứa đầy chai lọ - đây là ve chai con bà đi nhặt về và được hàng xóm đem cho. Bức tường bên ngoài căn nhà đen xì qua thời gian, bên trong cũng tối om dù đang thời điểm giữa buổi trưa.
Bà Láng có bốn người con, trong đó có hai cô con gái tâm thần từ bé. Hai người con bình thường thì đã lập gia đình và ở riêng nhưng điều kiện kinh tế cũng chẳng khấm khá hơn. Từ lâu, gia đình bà luôn nằm trong danh sách được nhận trợ cấp từ phường 3, quận 11. Hàng ngày bà đi bán vé số, được khoảng vài chục nghìn tiền lãi để nuôi bản thân và hai cô con gái tâm thần. Hai cô lúc đi bán vé số, lúc nhặt nhạnh ve chai, nhưng vì bệnh tật nên nhiều khi làm mất hết những gì mình kiếm được.

Bà Láng ngồi trước cửa nhà thưởng thức cơm từ thiện. Ảnh: K.A
Từ hôm hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng trên toàn quốc để chống Covid-19, bà Láng ở nhà cả ngày, đi ra đi vào thở dài. "Mấy đồ ve chai kia chỉ được vài nghìn thôi", vừa nói bà vừa chỉ vào mấy bịch đồ ve chai đang nằm trên sàn.
Bà Láng đã hơn 70 tuổi, nhưng trên giấy tờ chỉ là 60 tuổi vì đến khi lớn tuổi mới có cơ hội làm giấy khai sinh. Ảnh hưởng của mùa dịch khiến bà Láng không có thu nhập, mẹ con bà chủ yếu sống nhờ vào các nguồn thực phẩm được trợ cấp: gạo, mì và các suất cơm từ thiện. Nhiều bữa, ba mẹ con phải nấu cháo rau ăn để đỡ tốn kém.
Khi chương trình phát cơm từ thiện "Tiếp sức cộng đồng, vững vàng vượt khó" do Grab và Quỹ Hy Vọng (do báo VnExpress vận hành) thực hiện từ ngày 20/4 trên địa bàn quận 11, cán bộ phường, đội dân quân tự vệ cùng đại diện Grab thay nhau mang cơm đến tận nhà cho mẹ con bà. Móm mém xúc từng thìa cơm, cô con gái tên Hía khoe, cơm được cho ăn ngon hơn cơm thường ngày.
Dù vậy, mẹ con bà đều mong mau hết dịch bệnh để đi bán vé số, có tiền tiêu. Dịch bệnh cũng khiến bà khó gặp hai người con bình thường hơn, cậu con trai đã về quê vợ tránh dịch, cô con gái cũng thực hiện cách ly.
Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, trên địa bàn thành phố có gần 12.000 người bán vé số gặp khó khăn do việc tạm dừng phát hành vé số kiến thiết vì Covid-19. Khi có chỉ thị giãn cách xã hội đến 15/4, thành phố đã hỗ trợ mỗi người 750.000 đồng, tương đương với 50.000 đồng một ngày. Tuy nhiên, sau 15/4, việc giãn cách xã hội lại tiếp tục đến hết ngày 22/4. Số tiền trợ cấp không đủ cầm cự với nhiều gia đình.
Chị An thuê nhà tại quận 7 để đi bán vé số từ nhiều năm nay. Khi hoạt động xổ số tạm ngừng từ 1/4, chị An xoay qua bán kẹo cao su để có tiền nuôi mình và bốn đứa con lít nhít, từ hơn 1 tuổi đến 10 tuổi. Từ sáng đến tối, chị bế theo đứa con nhỏ cùng ba đứa lớn đi hết đường này đến phố kia mời gọi mọi người. Mấy ngày liền, mỗi ngày chỉ bán được 1-2 vỉ, chị vay tiền mua trái cây về bán. Số tiền vốn ít ỏi, chị chỉ có thể bán dâu đất xanh. Nhiều người nhìn cảnh bốn mẹ con lếch thếch dắt díu nhau, thương tình mua dâu với giá 15.000 đồng 2 kg, dù biết chua loét, khó mà ăn nổi.
"Nếu bán vé số, mấy mẹ con chia nhau bán, mỗi ngày cũng kiếm được một vài trăm. Bán mấy mặt hàng mới không quen, không được là bao, chỉ để có chút cơm qua ngày", chị An chia sẻ.

Không có vé số bán, mẹ con chị An chuyển sang bán trái cây để kiếm cơm qua ngày. Ảnh: K.A
Từ sáng nay, một số đại lý của Vietlot tại TP HCM đã mở cửa. Trước đó, Hội đồng Xổ số Kiến thiết miền Bắc cũng thông báo các công ty thành viên được phát hành và mở thưởng như thường lệ từ 23/4. Bà Láng, chị An cũng như nhiều người bán vé số dạo khác tại TP HCM đều mong muốn các công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam sớm hoạt động trở lại. "Đi bán vé, dù thu nhập ít ỏi, vẫn cần ăn cơm từ thiện, nhưng tôi được gặp gỡ mọi người nên cũng cảm thấy khuây khỏa hơn", bà Láng nói.
Kim Anh
Bước 1: Mở ứng dụng Grab.
Bước 2: Vào mục GrabRewards, chọn mức đóng góp mong muốn (từ 30 đến 3.000 điểm, tương ứng với số tiền từ 1.000 đồng đến 100.000 đồng).
Bước 3: Đổi điểm. Phần đóng góp của bạn sẽ được ghi nhận trong "My rewards/Ưu đãi của tôi".