"Tôi thực sự hối tiếc. Tôi hy vọng tấy cả những ai đã tổn thương vì hành động của tôi trên sân Anfield chủ nhật tuần trước đều sẽ tha thứ cho tôi", Suarez nói.
Chân sút 26 tuổi nhận thức được rằng, án phạt của anh nặng hơn nhiều so với những sự vụ mà ở đó nhiều cầu thủ dính chấn thương nghiêm trọng nhưng anh không kháng cáo vì làm vậy sẽ càng tạo cho mình ấn tượng không tốt.
Như vậy, do Suarez không kháng cáo nên án phạt sẽ có hiệu lực ngay tức khắc. Anh sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu còn lại của mùa giải ở Ngoại hạng Anh - gặp Newcastle, Everton, Fulham và QPR, sau đó là 6 trận đầu tiên của mùa giải 2013-2014.
"Tôi hiểu rằng tất cả những gì đang diễn ra với mình ở Anh sẽ giúp tôi cải thiện hành vi trên sân", anh nói. "Bây giờ tôi muốn tập trung để trở thành một cầu thủ toàn diện ở cả trong lẫn ngoài sân đấu. Tôi hy vọng sẽ sớm trở lại thi đấu".
Trong trận tiếp Chelsea ở vòng 34 Ngoại hạng Anh, Suarez đã cắn vào tay Ivanovic khi cả hai đang đeo bám nhau trong cấm địa. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) sau đó khép ngôi sao người Uruguay vào hành vi bạo lực và cho rằng mức án 3 trận - theo định mức cơ bản của tội này - là không đủ đối với Suarez.
Sau khi FA ra phán quyết 10 trận, Liverpool đã cho phép Suarez quyết định lựa chọn việc có hay không kháng cáo, và anh đã chọn cách cam chịu.
Hà Uyên