From: Nguyen Trang
Sent: Friday, January 18, 2008 2:16 PM
Subject: Gui chi Quynh!
Thân chào chị Quỳnh!
Đọc tâm sự của chị em cũng phần nào hiểu được những suy nghĩ, trăn trở của chị. Bản thân em là cô gái năm nay đã 24 tuổi mà vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, nói ra thì mọi người đều không tin, nhưng sự thật nó là thế đó! Nhưng mặc dù thế chị à, em chưa khi nào có tâm lý là phải ráo riết đi tìm nửa kia của mình đâu. Bởi em luôn lạc quan nghĩ rằng trên đời này có người sinh ra chỉ để dành riêng cho mình mà thôi, chỉ có điều là mình chưa gặp và chưa tìm ra đấy! (Suy nghĩ hơi trẻ con chút, nhưng em vẫn lạc quan tin thế).
Cũng chính vì nghĩ thế nên em luôn tự tin, em tươi vui, em thoải mái, em chăm chút cho bản thân em, em quan tâm, chia sẻ với mọi người tất cả mọi chuyện. Em chưa yêu đơn giản vì em chưa gặp đúng người, nhưng hiện tại em vẫn hạnh phúc vì xung quanh em có người thân, bạn bè, và điều quan trọng là mọi người rất yêu quý em.
Em hài lòng về con người em, về những gì nó vốn có, có người còn bảo em: "Em cứ tự nhiên như không khí ấy, nhưng thu hút lắm!” (mặc dù ngoại hình của em rất bình thường).
Trong những cuộc vui của bạn bè, chúng nó luôn có đôi, em luôn một mình, nhiều lúc cũng buồn chút chút, nhất là trong những dịp lễ Tết… nhưng chỉ có thế, chỉ buồn chút chút thôi, em lại tự thấy thật thoải mái, và để mình hòa cùng vào cuộc vui em thấy mình cảm thấy vui thật sự. Em luôn học cách làm chủ mọi tình huống, nhưng không đến mức phải gò ép bản thân đâu.
Em chắc rằng chị trông cũng rất đáng yêu với thân hình tròn trịa dễ thương và đôi mắt biết cười. Nhưng nếu chị muốn mình tự tin, đáng yêu hơn nữa thì chị có thể dành thời gian tập thể dục, chơi thể thao… Chị sẽ có thân hình như ý muốn, chẳng có điều gì là không làm được phải không chị? Quan trọng là mình có muốn và quyết tâm làm hay không thôi. Em tin nếu ai đó thật lòng yêu chị thì sẽ yêu chị với những gì chị vốn có, nhưng làm gì có người phụ nữ nào lại không thích mình đẹp trong mắt người yêu của mình đâu, phải không chị? Mình có cố gắng một chút cũng xứng đáng thôi chị nhỉ?
Các cụ vẫn nói "Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau”, em cũng tin nó không sai. Nhưng em tin chị em mình hoàn toàn có thể thay đổi cái gọi là định mệnh hay số phận ấy. Phải biết tự tạo cơ hội cho mình, mở rộng trái tim, và khi chị cho người khác cơ hội cũng là tự tạo cơ hội cho mình đấy!
Chị phải tự tin nhiều hơn nữa nhé, bởi cứ tự tin ắt sẽ thu hút! Em tin là “ở hiền thì sẽ gặp lành”, và rồi hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười với chị!
Chào chị!