Nạn nhân, tên Swans Van Wyke, đã cố gắng thoát khỏi chuồng sư tử và hét lên để cầu cứu cũng như cảnh báo những nhân viên khác về cuộc tấn công, trước khi ngã gục trước cánh cổng bởi những vết thương nặng trên cơ thể, cảnh sát Limpopo hôm qua cho biết trong một tuyên bố. Các nhân viên y tế khẩn trương có mặt, nỗ lực để cứu người, nhưng cô gái trẻ đã tử vong tại hiện trường.
Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng không rõ có bao nhiêu con sư tử đã tấn công Van Wyke. Nạn nhân thiệt mạng do các vết thương sâu gây ra bởi hàm răng và móng vuốt sắc nhọn của đàn sư tử.
"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Các điều tra ban đầu cho thấy nữ nhân viên bị tấn công bởi một số lượng sư tử không xác định trong khi làm nhiệm vụ. Hiện tại, các tình huống dẫn đến sự cố bi thảm này vẫn chưa được làm rõ", Đại tá Moatshe Ngoepe, phát ngôn viên cảnh sát khu vực trả lời AFP.

Cảnh sát vẫn chưa xác định được số lượng sư tử tấn công nạn nhân. Ảnh: Global News.
Ngoepe cũng cho biết không thể bình luận về việc liệu những con sư tử liên quan có bị bắn chết sau vụ tấn công hay không bởi quyền quyết định thuộc về người đứng đầu khu bảo tồn và các nhà chức trách có nhiệm vụ giám sát các khu bảo tồn động vật hoang dã.
Theo ước tính, Nam Phi có tới 8.000 con sư tử sống trong môi trường nuôi nhốt vì mục đích du lịch, nghiên cứu cũng như để giết thịt, buôn bán xương. Trong khi đó, số lượng cá thể sinh sống trong môi trường tự nhiên chỉ còn khoảng 3.000 con. Sư tử hiện được xếp vào nhóm động vật sắp nguy cấp theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.
Đoàn Dương (Theo AFP)