Thứ ba, 16/4/2024
Chủ nhật, 15/6/2014, 10:55 (GMT+7)

Sư tử Anh cúi đầu trước bản lĩnh Italy

Những tài năng trẻ của Tam Sư đã có khoảnh khắc bùng nổ nhưng không đủ vượt qua sự già dơ của đoàn quân thiên thanh.

Hai đội Anh và Italy bước vào trận đấu trên sân Manaus. Đây là trận cầu tâm điểm của lượt thi đấu thứ nhất vòng bảng World Cup 2014.

Cái nóng và độ ẩm cao tại rừng Amazon khiến các cầu thủ phải làm mát ngay cả khi chưa thi đấu.

Sterling là nhân tố gây đột biến cho tuyển Anh ở những phút đầu tiên.

Pirlo không để lại dấu ấn đậm nét trong trận này bởi thường xuyên bị các cầu thủ Anh áp sát.

Marchisio đưa tuyển Italy dẫn trước với cú sút xa ngoài vòng 16m50.

Anh nhanh chóng lấy lại thế cân bằng với bàn thắng của Sturridge.

Hai người bạn một thời trong màu áo Man City là Balotelli và Joe Hart đối mặt nhau ở cấp độ đội tuyển.

Jagielka cứu thua cho Anh trên vạch vôi sau pha tâng bóng của Balotelli.

Balotelli đặt dấu ấn của mình ở đầu hiệp hai sau pha bật cao đánh đầu tung lưới Joe Hart.

Joe Hart còn suýt phải nhận thêm bàn thua vào cuối trận khi cú sút phạt của Pirlo đi trúng xà ngang.

Rooney gây thất vọng trong trận này khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở hiệp hai.

Gary Cahill trong tình huống tức giận ngoài kiểm soát và phạm lỗi với Balotelli khi tiền đạo tuyển Italy cầm bóng kéo dài thời gian.

Tuyển Anh chơi không tồi nhưng vẫn phải cúi đầu rời sân. Đây là lần đầu tiên Anh thất bại ở trận mở màn World Cup từ năm 1986.

Bảo Lam