Cô bé Freyja Parnaby, 6 tuổi, cùng hai anh chị lớp lớn Grace Parnaby và Lewis Wright-Stanners, cùng 9 tuổi, đang học Tiểu học trên đảo Fair Isle (Scotland), thường xuyên phải lên chuyến bay 25 phút tới Shetland để học bơi cùng với cô giáo Ruth Stout.
Fair Isle, nơi các em sinh sống là nơi cư trú của 60 cư dân, đồng thời là hòn đảo có người ở xa xôi hẻo lánh nhất trên toàn Vương quốc Anh. Nơi đây không có bể bơi nên các thầy cô giáo phải đưa các em tới nơi gần nhất để dạy bơi. Chi phí bay được tài trợ bởi Bộ giáo dục.
Cô giáo Ruth Stout cho hay khoảng 50% các tiết học theo dự kiến không thể thực hiện được do thời tiết, mùa hè có quá nhiều sương mù, mùa đông trời lại quá gió, không phù hợp với việc bay. Chuyến bay có thể bị hủy trong thời gian ngắn.
"Do đó, chúng tôi phải lên kế hoạch linh hoạt. Chúng tôi cũng luôn phải chuẩn bị nhiều đồ đạc vì khi tới đất liền, nhiều khả năng không thể quay trở về ngay, do thời tiết bất lợi", cô Ruth Stout nói trên tờ Breakingnews.
Các em học sinh từ đảo Fair Isle tới đây sẽ nghỉ tại ký túc trường trung học trong 2-3 đêm để có thể tham gia nhiều lớp học khác nhau.
Ông Brian Liron, đại diện của tổ chức Scottish Water, hỗ trợ việc học bơi trên khắp Scotland cho biết: "Shetland và những hòn đảo hẻo lánh như Fair Isle đều bao quanh bởi nước nên việc trẻ em trở thành những tay bơi lội giỏi ngay từ khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng. Chúng tôi rất mừng khi thấy ngay cả trong những trường hợp cách bể bơi rất xa, khoảng cách địa lý cũng không thể là rào cản với việc học bơi".
Mộc Miên